Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa vừa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc vừa góp phần giáo dục thế hệ trẻ đạo lý "uống nước nhớ nguồn", truyền thống vẻ vang của dân tộc.
|

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hải Dương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dần. Ảnh tư liệu
|
Trong những năm qua, việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Những hoạt động đó vừa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các mẹ trong các cuộc kháng chiến, vừa góp phần giáo dục thế hệ trẻ đạo lý "uống nước nhớ nguồn", truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Hiệp ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) có một người con duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mẹ được Văn phòng UBND tỉnh nhận phụng dưỡng từ năm 1997. Từ đó đến nay, vào các dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đều đến động viên, tặng mẹ những món quà ý nghĩa. Hằng tháng, đơn vị cũng trích từ quỹ công đoàn cơ quan 200 nghìn đồng hỗ trợ thêm giúp mẹ cải thiện đời sống. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, giáo viên, học sinh các trường tiểu học, THCS ở Kẻ Sặt thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho mẹ. Sự bù đắp ấy đã phần nào giúp mẹ Hiệp sống vui, sống khỏe.
Khi chúng tôi tới thăm, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dần ở thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn (Thanh Hà) đang chăm sóc các chắt, cháu của người con nuôi đang ở cùng mẹ. Mẹ Dần kể, chồng mẹ đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Người con trai duy nhất của mẹ cũng xung phong vào bộ đội và hy sinh vào năm 1969. Nỗi đau tiếp nối nỗi đau. Tuy năm nay đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng mẹ vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Năm 2007, mẹ Dần được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hải Dương nhận phụng dưỡng suốt đời. Ngoài tiền trợ cấp theo chế độ, đơn vị còn trích từ quỹ đóng góp của đoàn viên công đoàn, hỗ trợ thêm cho mẹ 1 triệu đồng/quý. Năm 2013, ngân hàng và huyện Thanh Hà, xã Thanh Sơn đã hỗ trợ mẹ trên 60 triệu đồng xây dựng nhà ở. "Dù mẹ mất đi người con duy nhất, chỉ còn lại người con trai mẹ nhận nuôi từ năm 2 tuổi nhưng mẹ nhận được sự quan tâm, phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo của con cháu, xóm giềng, của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây chính là một trong những nguồn động viên giúp mẹ vượt qua nỗi đau", mẹ Dần xúc động.
Chăm lo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ năm 1994, thực hiện Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đến hết năm 2012, tỉnh ta đã có 1.645 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý này. Thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của các mẹ bằng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa như: phụng dưỡng, tặng quà, thăm hỏi, động viên, xây dựng nhà ở... Các ban, ngành, địa phương cũng cụ thể hóa việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 18-9, toàn tỉnh còn 26 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống (chưa kể số mẹ mới được phong tặng). Hầu hết các mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Trong quá trình nhận phụng dưỡng, ngoài việc trợ cấp tiền hằng tháng, thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà, nhiều đơn vị còn hỗ trợ xây dựng nhà, mua sắm các vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho các mẹ.
Ông Phạm Văn Thái, Trưởng phòng Tổ chức hành chính BIDV Hải Dương cho biết: “Xác định việc chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm có ý nghĩa tốt đẹp, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn tận tâm, chu đáo chăm sóc các mẹ. Năm 2002, chúng tôi nhận chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Côi ở xã Đông Kỳ (Tứ Kỳ). Năm 2006, mẹ Côi mất, chúng tôi tiếp tục nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Dần. Thông qua những việc làm này, chúng tôi muốn góp một phần cùng Nhà nước thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa”.
Dịp này, cùng với việc tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện chế độ thường xuyên đối với các mẹ còn sống, cấp gần 22 tỷ đồng gửi tới các mẹ. Tỉnh yêu cầu các địa phương tổng rà soát, nắm bắt tình hình đời sống hiện tại của các mẹ để có hướng hỗ trợ như: xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, chăm lo hơn nữa nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; triển khai kế hoạch giao cho các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng, chăm sóc; đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê, hoàn tất hồ sơ để trình Nhà nước công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ đủ điều kiện vào các đợt tới.
Những hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng đã góp phần làm vơi đi những nỗi đau của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để hoạt động này đạt kết quả tốt hơn nữa, cần có sự quan tâm, vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp.
HOÀNG NGÂN