Dạy trẻ quan tâm đến mọi người

Như Vân 27/03/2022 15:52

(HPĐT)- Dừng chân trước cửa nhà em Uyên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp, cô Huyền, chủ nhiệm lớp 7C2 nghe tiếng người phụ nữ quát lớn:

- Sao giờ này mà cơm nước chưa nấu, nhà cửa vẫn lộn xộn như thế này? Cả buổi chiều ở nhà mà không đỡ đần mẹ được việc gì? Con với cái, chẳng biết thương bố mẹ tí nào!

Đẩy cửa bước vào, thấy cô học trò ngồi thút thít, cô Huyền cất tiếng:

- Chào chị, chị vừa đi làm về ?

Chị Trang, mẹ của Uyên lườm con gái rồi nói vẻ phân bua:

- Chào cô giáo. Cô thông cảm nhé, nhà cửa bề bộn quá. Mời cô ngồi tạm đây, uống cốc nước.

- Vâng, hôm nay em tranh thủ qua thăm gia đình vì từ đợt cháu Uyên chuyển về lớp, dịch dã liên miên nên cũng chưa lúc nào tới thăm được. Đợt này có nhà hảo tâm muốn tặng một số suất quà tới những học sinh gia cảnh khó khăn nhưng phấn đấu học giỏi. Cháu Uyên nhà mình cũng trong diện này nên tiện em báo với gia đình luôn.

- Ôi quý hóa quá, cảm ơn cô và nhà trường luôn quan tâm tới cháu Uyên. Gia cảnh nhà tôi khó khăn, bố cháu mắc bệnh gút, chân đau nên không lao động nặng được, thu nhập bấp bênh, tôi thì đau ốm liên miên, may còn tìm được chỗ làm thuê để kiếm thêm thu nhập. May cháu Uyên cũng chịu khó học hành, lại được thầy cô quan tâm kèm cặp, bảo ban. Chỉ phải cái, nó vẫn mải chơi lắm cô ạ! Đấy, như hôm nay, mẹ đi làm mãi muộn mới về, mà ở nhà chẳng biết cắm nồi cơm, dọn nhà đỡ đần mẹ. Con gái lớn rồi mà bàn học để bừa bộn, có hôm ngủ nướng dậy muộn, cứ thế là đi học chẳng buồn gấp gọn chăn màn nên cô xem, nhà cửa nhỏ hẹp lại càng chật chội hơn.

- Học trò “tuổi teen” vô tư lắm, chứ không phải không thương bố mẹ đâu. Con nhà em cũng thế thôi, cứ ỷ vào bố mẹ chăm lo nên nhiều khi chưa để ý, quan tâm, đỡ đần cha mẹ những việc nhà vừa sức. Chưa kể bây giờ các bạn ấy có nhiều mối quan tâm, nào sách truyện, điện thoại, máy tính… nên còn mải chơi. Chị ạ, đúng là con cái phải biết chung tay giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Nhưng em cũng góp ý thế này, chị nên thường xuyên nhắc nhở, giao việc cụ thể để cháu nhớ thực hiện, lâu dần thành nếp. Đừng quát mắng con mà nên phân tích, phê bình nhẹ nhàng, động viên cháu là chính.

- Cô thông cảm, con nhà nghèo là phải biết lao động. Cũng biết là học sinh bây giờ phải chương trình học cũng nặng, nhưng không thể chỉ có mỗi việc học được.

Cô Huyền cười:

- Không phân biệt con nhà giàu, con nhà nghèo đâu chị! Em sẽ chú ý nhắc nhở học sinh về ý thức biết lao động, giúp đỡ bố mẹ trong các giờ sinh hoạt lớp. Vừa rồi, Đoàn thanh niên nhà trường cũng phát động phong trào “Sống có trách nhiệm” trong học sinh toàn trường, khuyến khích các em thể hiện tinh thần trách nhiệm với gia đình, lớp học, cộng đồng của mình bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Em tin là với sự quan tâm giáo dục của nhà trường, các phong trào của tổ chức Đoàn, Đội, rồi gia đình thường xuyên nhắc nhở, các cháu thêm yêu thương, quan tâm tới cha mẹ, thầy cô, những người chung quanh mình, để từ đó yêu và có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Chị Trang đồng tình:

- Thế thì tốt quá, yên tâm là các cháu được dạy bảo nên người, vừa kiến thức vừa đạo đức. Tôi cũng rút kinh nghiệm trong việc bảo ban con, còn Uyên nhớ lời cô nói nhé!

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dạy trẻ quan tâm đến mọi người