
Công nhân Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng thu gom rác trên bãi tắm 295 Đồ Sơn.
Thời điểm này, khách du lịch nườm nượp đổ về khu du lịch Đồ Sơn, nhất là những ngày cuối tuần, biển kín đặc người, lượng rác thải cũng tăng lên gấp 2, 3 lần so với ngày thường. Để rác không ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường biển, hơn 30 công nhân vệ sinh môi trường thuộc Xí nghiệp Quản lý môi trường, Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng chia 2 ca, luân phiên túc trực để thu gom rác trên bãi biển. Chị Hoàng Thị Hiền, Đội trưởng Đội Môi trường số 3 cho biết: “Do không thể sử dụng chổi để thu gom rác trên bề mặt cát nên chúng tôi phải dùng tay nhặt rác, mất nhiều thời gian và công sức hơn. Song chúng tôi không nề hà, chỉ mong người dân và du khách có ý thức giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi để công nhân môi trường bớt vất vả...”.
Ngày làm việc của chị Hiền thường bắt đầu lúc 3 giờ đến 8 giờ sáng, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Vào dịp lễ, tết hay mùa cao điểm du lịch, công việc diễn ra sớm hơn 30 phút và kết thúc đến khi không còn rác. “Vào những ngày đó, khi mọi người được nghỉ ngơi, “xả hơi” thì với công nhân môi trường chúng tôi, công việc càng nhiều và cực nhọc hơn. Tuy nhiên, tôi lại lấy đó là niềm vui vì bản thân được góp phần giúp Đồ Sơn ngày càng sạch, đẹp, thu hút đông đảo khách du lịch đến với nơi đây...”, chị Hiền chia sẻ.
Tâm sự của chính Hiền cũng tâm sự chung của hơn 100 cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Quản lý môi trường với trọng trách lớn khi thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân, cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn đóng trên địa bàn quận Đồ Sơn và phường Tân Thành (quận Dương Kinh) cùng một số xã thuộc huyện Kiến Thụy. Xí nghiệp đồng thời đảm nhận việc quét đường, vỉa hè, dải phân cách đường Phạm Văn Đồng, Lý Thánh Tông, Sơn Hải và bãi biển các khu 1, 2, 3 (quận Đồ Sơn). Ông Đào Minh Tuấn, Giám đốc xí nghiệp cho biết, vào mùa cao điểm, khối lượng công việc gấp 3, 4 lần, đơn vị thường xuyên duy trì lực lượng để tham gia thu gom, tập kết, không để rác tồn đọng qua đêm, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.
Vất vả không kém công nhân vệ sinh môi trường, các công nhân Xí nghiệp Công viên cây xanh, Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng cũng luôn cần mẫn với nhiệm vụ phủ xanh khu du lịch. 16 năm gắn bó với nghề, chị Hoàng Thị Điểm, Đội trưởng Đội Công viên số 1 tâm sự: “Hằng ngày, chúng tôi có nhiệm vụ duy tu chăm sóc toàn bộ cây bóng mát, cây cảnh, thảm cây lá màu, thảm hoa, thảm cỏ trên dải phân cách, các đảo nút giao thông tuyến đường Phạm Văn Đồng, hệ thống vườn hoa công viên, các khu du lịch của quận Đồ Sơn. Công việc chủ yếu làm ngoài trời, thời tiết khắc nghiệt, khối lượng tương đối lớn, trong khi lao động nữ chiếm đến 90%, “chân yếu tay mềm” nên gặp không ít khó khăn. Không chỉ vậy, các chị em còn phải đảm đương, quán xuyến việc gia đình, nuôi con nhỏ. Nếu không yêu nghề, coi từng chậu hoa, cây cảnh như “con”, chắc chúng tôi không thể trụ được với nghề...”.
Chị Điểm còn phấn khởi hơn khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ lãnh đạo công ty. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, chị em công nhân được bố trí làm sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn vào buổi chiều để hạn chế làm việc dưới nắng gắt. Công nhân được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ gồm quần áo, găng tay, mũ, nón, khẩu trang...; nhận phụ cấp độc hại hằng tháng bằng sữa tươi để giúp tăng cường sức khỏe.
Ông Phạm Song Toàn, Giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng cho biết: “Cán bộ, công nhân viên công ty luôn tâm niệm giữ cho biển Đồ Sơn luôn “xanh”. Đó không phải màu “xanh” của nước biển mà là môi trường biển luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, là điểm đến du lịch “xanh” hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước”.
Nguyên Nguyên - Ảnh: Nguyễn Cường