(HPĐT)- Thấy vợ cắm cúi tìm kiếm, xem xét trên điện thoại hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu, anh Thanh cất tiếng hỏi:
![]()
- Đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao mà cả tối em còn ôm khư khư cái điện thoại làm gì?
Chị Thoa nguýt dài:
- Anh chả để ý gì cả. Từ tuần sau, bé Tũn nhà mình bắt đầu nghỉ hè rồi. Mấy hôm nay em đang tìm lớp học toán online cho con ôn tập trong hè. Năm vừa rồi chương trình nặng, toán khó. Bài kiểm tra cuối kỳ con được 10 điểm đấy, nhưng cô giới hạn cho vài đề cứ ôn đi ôn lại đến lúc làm bài thì kiểu gì chả giỏi, chứ bình thường còn lâu! Ngoài lớp toán, em tính tìm cô giáo tới nhà kèm thêm cho con ôn tập lại kiến thức tiếng Việt năm học trước nữa. Xong rồi còn cả tiếng Anh, cũng cần học thêm, chứ học trên lớp như “cưỡi trực thăng xem hoa”, chả đọng lại gì nhiều. Thời của bọn trẻ, không thể thiếu tiếng Anh được. Em còn đang muốn cho con đi học thêm mấy môn năng khiếu mà chưa xếp được lịch như thế nào đây.
Anh Thanh trợn mắt:
- Làm gì mà căng thẳng thế, anh nghe cũng thấy hoa mắt, chóng mặt! Con vừa nghỉ hè, nên để nó xả hơi một vài tuần cho thoải mái đã. Cả năm học tối mặt tối mũi còn gì?
- Anh đi làm tối ngày, có lúc nào để mắt tới con đâu mà biết. Nó mà “ngồi không” ở nhà thì chỉ có tivi, máy tính suốt ngày, mắt sắp đeo kính cận đến nơi rồi kia. Hôm trước họp tổng kết lớp, cô giáo chủ nhiệm nói, năm nay bọn trẻ được nghỉ hè những 3 tháng. Con mà chơi dài, không học hành, ôn tập gì, bao nhiêu kiến thức học trong năm lại trả hết cho thầy, cô giáo thôi. Còn mấy lớp năng khiếu, cả năm học văn hóa bận rộn, làm gì có thời gian cho con học, nên hè em tranh thủ đăng ký cho thằng bé. Anh không biết chứ, đầy nhà không chỉ cho con học năng khiếu, ôn tập kiến thức cũ, mà còn thuê cả gia sư dạy kiến thức năm học tới để khi vào chính thức, bọn trẻ đỡ vất vả hơn. Em cũng định thế đấy.
- Bọn trẻ vừa nhận được lịch nghỉ hè, còn đang vui mừng, phấn khởi được nghỉ ngơi sau một thời gian học tập vất vả, lại bị bố mẹ “ốp” ngay cho cái lịch học dày đặc thế thì còn gì là hè nữa. Mà em tính sao thì tính, anh không đồng ý cho con học trước chương trình năm học tới đâu nhé. Anh đồng ý là nghỉ hè, con vẫn cần ôn tập lại kiến thức đã học, nhưng việc ôn tập nên để con chủ động. Mình là cha mẹ, chỉ nhắc nhở và theo sát để hỗ trợ thêm khi con cần. Còn thời gian này nên dành để con học thêm các môn năng khiếu nó thấy thích và tập thể thao như bơi lội để tăng cường vận động, rèn luyện sức khỏe, cũng là kỹ năng sống cần thiết đấy. Từ tuần sau, anh sẽ bố trí thời gian để có thể về đưa con đi học các lớp năng khiếu theo sở thích, đi tập bơi. Có như vậy, mùa hè của con mới đúng ý nghĩa em ạ.
Chị Thoa cười:
- Phải thế chứ. Đúng là không cần thiết phải học trước làm gì. Cô giáo cũng nói như vậy sẽ trẻ nảy sinh tâm lý chủ quan, đến khi học trên lớp thì không tập trung chú ý, lợi bất cập hại. Còn những việc khác thì nhất trí với anh. Có bố “sát cánh”, chắc hẳn bé Tũn sẽ có kỳ nghỉ hè thật vui, bổ ích.
Như Vân