Để không còn... im lặng

04/05/2012 14:58

Không ít những cuộc sinh hoạt chi bộ, sau khi đồng chí bí thư nêu những nội dung cần thảo luận, bổ sung, không khí lại trở nên trầm lặng, không có ý kiến nào hưởng ứng.

Trao đổi với một đồng chí nguyên là cán bộ huyện mới về nghỉ hưu, ông bảo:

- Hiện tượng này tồn tại ở không ít cơ sở đảng. Sinh hoạt như vậy thì rất tẻ nhạt và không đạt yêu cầu.

- Theo anh thì tại sao?

- Có nhiều nguyên nhân. Chi ủy có thể chuẩn bị nội dung chưa tốt, chưa trúng và chưa đúng. Cá nhân đồng chí bí thư khi trình bày thì thiếu hấp dẫn khiến đảng viên không chú ý theo dõi, mà đã không nắm được nội dung thì biết hay dở thế nào để thảo luận.

- Còn lý do gì nữa?

- Còn chứ. Chưa tạo ra không khí dân chủ bàn bạc. Người điều khiển hội nghị đã không khơi gợi được những vấn đề cần thảo luận, có khi còn cực đoan, cho ý kiến mình nêu ra là đúng, không lắng nghe người khác. Còn đảng viên thì trình độ hạn chế, hoặc ngại va chạm...

- Như vậy vai trò bí thư vẫn là quan trọng nhất?

- Đúng thế, nếu không nói là "linh hồn" của các kỳ sinh hoạt. Để được như vậy, bí thư phải là người có năng lực, có trình độ nhận thức các vấn đề, có tác phong sâu sát, gần gũi đảng viên và quần chúng, nắm bắt được dư luận thì khi điều khiển hội nghị mới trở nên sống động, thu hút người dự... Được vậy thì sẽ không còn "hội chứng"... im lặng thường gặp hiện nay.

ĐỒNG CHÍ

(0) Bình luận
Để không còn... im lặng