(HPĐT)- Vừa đi làm về, thấy bé Hòa ôm bụng nhăn nhó, anh Quang lo lắng hỏi:
![]()
- Con làm sao vậy? Thấy trong người thế nào?
Chị Hoa trong bếp nghe chồng hỏi, thì nói vọng ra:
- Lúc em đón đã thấy mặt mũi ủ ê, hỏi thì kể là lúc ra chơi mấy bạn trong lớp được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, rủ nhau ra cổng trường mua bánh trái, rồi xúc xích, xiên nướng ăn với nhau, lúc cuối giờ thấy bụng dạ ngâm ngẩm. Bây giờ thì kêu đau bụng như thế này. Em vừa gọi điện cho cô bạn ở bên bệnh viện Nhi xin tư vấn thì được hướng dẫn mua men tiêu hóa cho uống và bôi chút dầu gió vào bụng, theo dõi cẩn thận xem diễn biến thế nào. Chắc là ăn uống linh tinh, nên rối loạn tiêu hóa rồi.
- Nguy hiểm quá. Đồ ăn vặt ở cổng trường bán cho học sinh phần nhiều không rõ nguồn gốc. Đủ loại bánh kẹo, bim bim, nước ngọt mang hiệu toàn những hãng gì lạ hoắc, thậm chí không nhãn mác, mà rẻ lắm. Trẻ con không biết cứ ra mua ăn vào rồi mang bệnh lúc nào chả biết. Cơ thể phản ứng tốt, đào thải kịp thời là còn tốt, chứ cứ để tích tụ lâu ngày, có khi nảy sinh ra cả loạt các bệnh lý khác. Để lát con đỡ, anh sẽ nói chuyện, phân tích và nói cho con hiểu tuyệt đối không ăn quà vặt linh tinh ở cổng trường.
- Nói thì dễ, nhưng trẻ con đâu có ý thức cao, nhớ kỹ lời dặn được. Rồi bạn bè rủ rê nhau, đứa này ăn, đứa kia thấy hay, thấy thèm cũng bắt chước. Hôm trước, em đọc báo thấy thông tin về vụ việc có 30 học sinh ở huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) rủ nhau uống nước ngọt đóng lon không rõ nguồn gốc mua ở cổng trường, sau đó bị ngộ độc, phải cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, vào tháng 4-2023, 16 học sinh lớp 2 của Trường tiểu học Quế Hiệp, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cũng bị ngộ độc sau khi mua kem ở cổng trường ăn. Mình không cho con tiền để ăn quà vặt cốt để tránh những nguy cơ như vậy, nhưng gia đình nhiều cháu khác có cấm đâu. Rồi trẻ mời mọc nhau ăn chứ. Em đọc thông tin những vụ việc này mà cứ lo ngay ngáy.
Anh Quang trầm ngâm:
- Anh nghĩ, để giải quyết vấn đề này, chính quyền địa phương và nhà trường cần phối hợp, có giải pháp để kiểm soát những điểm bán đồ ăn vặt quanh khu vực cổng trường. Các gia đình cũng cần nhắc nhở, giáo dục con em mình ý thức biết lựa chọn đồ ăn, đồ uống hợp vệ sinh, không ăn uống vô tội vạ mà dẫn tới nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Chị Hoa quả quyết:
- Để sang tuần em sẽ nêu ý kiến với cô giáo chủ nhiệm lớp và Ban giám hiệu nhà trường để các thầy, cô giáo thường xuyên nhắc nhở các con, cũng như thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp chủ động ngăn chặn những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng xâm nhập trường học. Có như vậy, học sinh thêm an toàn, các bậc cha mẹ thêm yên tâm khi con mình tới trường./.
Như Vân