Để “mùa đông không lạnh”

Dương Thanh 09/11/2019 19:47

- Bác đi đâu mà mang theo bao tải to thế này?

Bác Đông cười:

- Nhà có nhiều quần áo quá, các cháu không mặc đến, nên tôi mang tặng nhóm thanh niên tình nguyện làm từ thiện! Nghe đâu các cháu có tủ “quần áo 0 đồng” đặt trên phố. Quần áo được thu gom từ nhiều nguồn, sau khi phân loại sẽ để ở tủ, những người hoàn cảnh khó khăn có thể đến lựa chọn…

Anh Minh tấm tắc:

- Việc làm của các bạn trẻ thật ý nghĩa bác nhỉ? Nhà cháu cũng có ít quần áo còn mới nhưng không dùng. Lát nữa về cháu soạn lại cẩn thận rồi cùng bác ủng hộ việc làm thiện nguyện của các bạn trẻ nhé!

- Tôi nhất trí quá đi chứ! Anh là tổ trưởng tổ dân phố, nên vận động xóm mình hưởng ứng nhiệt tình việc làm này. Nghe đâu, các bạn ấy còn muốn mang quần áo từ thiện  tặng người dân ở một số vùng sâu, vùng xa nữa…Mùa đông sắp đến rồi, nhân lên những việc làm tình nghĩa như vậy, ấm lòng biết bao người nghèo, phải không cháu?

- Bác nói đúng ạ, nhưng bên cạnh những tấm lòng hảo tâm và sự chăm chút của các nhóm từ thiện có lẽ cũng cần bàn thêm về ý thức của một số người quanh việc này. Cháu  từng đọc được không ít chia sẻ trên mạng về chuyện nhiều nhóm tình nguyện rất vất vả để gom quần áo dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng gom được ít nào là xuất hiện người đến khuân hết chỗ ấy để đem đi… bán lại cho những người buôn quần áo cũ tại các chợ!

Bác Đông trầm giọng:

Đất nước, thành phố mình hiện có nhiều bước phát triển vượt bậc, đời sống người dân nhìn chung đầy đủ, sung túc hơn trước nhiều.  Nhưng đâu đó vẫn có những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ cần được giúp đỡ, chia sẻ…Sao họ lại nỡ như vậy!

Anh Minh tiếp lời:

- Để những tủ áo từ thiện phát huy hiệu quả cao, có lẽ cũng cần phải nhắc nhở, hướng dẫn để mọi người nhận thức hết được ý nghĩa của việc làm nhân văn này. Để có được những “mùa đông không lạnh” cần rất nhiều công sức không chỉ của vài cá nhân, mà là của cả cộng đồng, phải không bác?!


Dương Thanh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để “mùa đông không lạnh”