(HPĐT)- Đối với nhiều người, Tết Trung thu không chỉ là ngày tết của trẻ em, mà còn là cơ hội để hướng về truyền thống, kết nối, sẻ chia, mang thật nhiều yêu thương đến với trẻ thơ. Diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống, các hoạt động Tết Trung thu năm nay càng hướng tới mục tiêu đó.
Giúp trẻ hướng về truyền thống
Những ngày này, dạo quanh các tuyến phố trung tâm như Lạch Tray, Cầu Đất (quận Ngô Quyền), khu vực Nhà hát thành phố… có thể thấy, phố phường thiếu vắng hình ảnh những đoàn múa lân, tiếng trống cắc tùng sôi động, nhiều gian hàng bán bánh Trung thu, đồ chơi cũng không còn cảnh người mua tấp nập như những “mùa trăng” trước. Tuy nhiên, thay vào đó là nhiều hoạt động ý nghĩa, chứa đựng tình thân và niềm vui giản dị.
Là 1 gia đình có 4 thế hệ cùng chung sống, song năm nào vào dịp Trung thu, gia đình bà Bùi Minh Thúy, ở phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) cũng tề tựu đông đủ vào ngày rằm tháng Tám và cùng nhau chuẩn bị, trang trí mâm cỗ. Bà Thúy bày tỏ: Lễ vật đón Trung thu thịnh soạn hay đơn giản đều được, điều quan trọng là tất cả thành viên trong gia đình được sum họp bên nhau, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, không phải ai cũng có may mắn đoàn tụ với gia đình. Đây là lúc để mọi người thắt chặt hơn tình đoàn kết, ruột thịt; đặc biệt là dịp để những người lớn tuổi răn dạy con cháu trân trọng tình thân và những phong tục của dân tộc.
Chỉ còn gần 2 tuần nữa đến Tết Trung thu, nhiều người tìm đến các cửa hàng nguyên liệu làm bánh để tự làm bánh nướng, bánh dẻo. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, ở phường An Biên (quận Lê Chân) chia sẻ: Từ cuối tháng 8 dương lịch, chị dành các buổi tối cùng con gái lên YouTube nghiền ngẫm các video hướng dẫn làm các loại bánh nướng và mày mò làm theo. Mục đích chính là để con trải nghiệm quy trình làm ra chiếc bánh và có kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu năm nay, khi con không được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đón Trung thu như mọi năm do phòng, chống dịch COVID- 19.
Trong khi đó, ở trên phố chùa Hàng, phường Hồ Nam (quận Lê Chân), gian hàng đèn lồng của anh Đoàn Đức Anh Khoa dù đơn sơ, nhỏ nhắn, song nổi bật một góc phố và thu hút nhiều khách đến xem hàng, đặc biệt là các em nhỏ, người trung niên vì cách sắp xếp, trang trí mộc mạc, gần gũi, tái hiện gian hàng Trung thu xưa với chiếc bàn gỗ trải khăn đỏ bày bán đủ món đèn kéo quân, đèn cù, trống bỏi, mặt nạ giấy bồi, tò he… Anh Khoa cho biết: Đây là năm thứ 2 anh kết nối với những nghệ nhân làm đồ chơi truyền thống tại Hà Nội để đặt hàng Trung thu với mong muốn gợi nhớ những ký ức đẹp của tuổi thơ và giữ gìn, giới thiệu những sản phẩm truyền thống trong dịp phá cỗ, trông trăng tới thiếu nhi.
Lan tỏa yêu thương
Đối với các em nhỏ, Tết Trung thu được cầm trên tay chiếc lồng đèn xinh xắn vui chơi cùng các bạn, hay được thưởng những món đồ dùng học tập mới tinh là điều các em luôn mong chờ, háo hức. Thế nhưng, không phải ai cũng được hưởng trọn niềm vui tưởng chừng như giản đơn ấy, đặc biệt là đối với những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Trung thu, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố lại chung tay chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, giúp thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đón Tết Trung thu trong không khí đầy tình thương và vòng tay trách nhiệm của toàn xã hội.
Tiếp nối tinh thần thiện nguyện của những mùa trăng trước, năm nay, nhóm thiện nguyện “Sống sẻ chia Family” thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Trung thu. Tại nhà riêng của chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Nguyễn Hữu Quang, ở phường Đông Khê (quận Ngô Quyền), những tuần vừa qua luôn sôi nổi, tấp nập các tình nguyện viên tới tiếp nhận và cẩn thận gói ghém những món quà thiết thực cho các em nhỏ, như đồ dùng học tập, đèn lồng, bánh Trung thu… do các nhà hảo tâm ủng hộ. Anh Quang chia sẻ: Năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song nhóm thiện nguyện “Sống sẻ chia Family” vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà hảo tâm với số tiền gần 40 triệu đồng, cùng 15 bộ đồ dùng học tập, 40 cặp bánh Trung thu. Nhóm thiện nguyện của anh trao mỗi suất quà gồm 700 nghìn/đồng và hiện vật như bánh Trung thu, đồ dùng học tập tới 40 trẻ em, người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố. Để những phần quà đến tay đúng người, trọn vẹn và ý nghĩa nhất, trước khi đến điểm tặng quà, đại diện nhóm thường trao đổi với lãnh đạo nhà trường và chính quyền địa phương để nắm bắt được hoàn cảnh của từng trường hợp, từ đó lập danh sách và có kế hoạch hỗ trợ. Đối với anh Quang, nhìn nụ cười, niềm vui ánh lên trong đôi mắt các em nhỏ và người thân các em khi được nhận quà, anh rất hạnh phúc, có thêm động lực tìm hiểu, kết nối với nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ.
Trong niềm vui sướng nhận được kinh phí và đồ dùng thiết yếu phục vụ việc học tập nhân dịp Trung thu, em Lê Huy Hoàng, học sinh lớp 6 Trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng) chia sẻ: “Tết Trung thu năm nay của em rất đáng nhớ vì không chỉ có đèn lồng, mà còn được trao tặng nhiều món quà thiết thực. Em rất vui vì được các nhà hảo tâm và các anh, chị trong nhóm thiện nguyện giúp đỡ, tạo động lực để em vươn lên học tốt”. Được biết, em Hoàng là một trong nhiều hoàn cảnh được nhóm thiện nguyện “Sống sẻ chia Family” hỗ trợ từ khi em học lớp 5 trong dự án “Cùng em đến trường 2021”.
Trong khi đó, cùng chung ý nghĩa phần nào giúp các em tìm thấy tình thương, niềm tin trong cuộc sống để vượt lên số phận, nhóm “Tình nguyện Hải Đăng” thực hiện chuỗi 4 hoạt động chính trong chương trình “Trung thu yêu thương 2021”. Nhóm kêu gọi sự sẻ chia, tấm lòng thơm thảo từ các tập thể, cá nhân khắp mọi miền đất nước và duy trì quỹ từ thiện “Trung thu yêu thương” tại châu Âu. Đến nay, với việc tích cực tập hợp hiện vật, kinh phí được hỗ trợ, nhóm “Tình nguyện Hải Đăng” trao 10 chiếc xe đạp tới 10 em học sinh vượt khó học giỏi tại Trường tiểu học Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng) tại buổi lễ khai giảng năm học mới vừa qua; trao hàng chục suất quà tặng trẻ mồ côi, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Ngôi nhà yêu thương ở đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Chuỗi hoạt động sẽ còn nối dài tới ngày rằm tháng Tám này với các hoạt động tặng quà, phá cỗ đêm Trung thu tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Để thực hiện các hoạt động trọn vẹn ý nghĩa và bảo đảm an toàn, nhóm tình nguyện thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Một mùa trăng lại đến. Những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất để những mùa trăng yêu thương được tiếp nối, để Trung thu mãi là ký ức đẹp của tuổi thơ, nâng bước các em trên bước đường trưởng thành./.
Bài và ảnh: Phương Linh