Để ngày mai bình yên

PHẠM TÀI TUÊ (Đoàn Thanh niên phường Hòa Nghĩa, Quận Đoàn Dương Kinh) 26/08/2021 12:18

(HPĐT)- Tôi có thói quen dậy sớm, mở điện thoại đọc tin tức ngày mới. Lòng chùng lại, không khỏi xót xa khi đọc những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại các tỉnh, thành phố phía Nam và những địa phương chung quanh.

Ở nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, lực lượng công an, bộ đội và y tế làm việc không quản ngày đêm, nắng mưa để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân. Có chiến sĩ công an vì làm việc quá sức mà ngất xỉu khi sang đường, có “chiến binh áo trắng” ăn vội hộp cơm nguội ngắt rồi lại tất tả vào ca trực hoặc tranh thủ chợp mắt trên vỉa hè, rìa đường trong đêm đi lấy mẫu xét nghiệm. Thậm chí, người thân của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế qua đời, nhưng vì nhiệm vụ chống dịch, họ không thể về nhà để chịu tang... Thương cảm hơn, hình ảnh các em nhỏ F0 phải đến khu điều trị cách ly một mình hoặc ông bà, bố mẹ là F0 khiến các em bơ vơ. Và thật đau lòng trong cuộc chiến với dịch bệnh, nhiều người đã phải từ bỏ cuộc sống…

Những hình ảnh đau thương ấy thôi thúc tôi phải làm gì đó đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của thành phố, đất nước. Dưới sự chỉ đạo, huy động, điều phối của Ban Thường vụ Quận Đoàn Dương Kinh, tôi tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch của địa phương. Tôi xung phong hỗ trợ các lực lượng trực chốt tại khu vực “cửa ngõ” ra, vào thành phố, tham gia tổ kiểm soát cộng đồng ở khu dân cư và tình nguyện hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ ở Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Đôi lúc, tôi thấy mệt mỏi, đuối sức, nhưng nghĩ đến nhiều người làm nhiệm vụ trong tâm dịch còn mệt mỏi, vất vả hơn, tại sao mình không làm được và tôi lại gắng sức...

Trong cuộc chiến khó khăn này, tôi vui vì bên cạnh việc chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phần lớn người dân cả nước đều phát huy tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng cũng buồn vì còn một bộ phận người dân, trong đó có không ít người trẻ còn thờ ơ, chủ quan, coi thường dịch bệnh, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, khiến công tác phòng, chống dịch bệnh càng trở nên khó khăn hơn. Họ đâu hiểu rằng trong hoàn cảnh khó khăn này, việc được ngồi ở nhà, hít thở bầu không khí trong lành là sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều người. Vậy nên, mong mỗi người dân hãy có ý thức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch để đất nước sớm đẩy lùi dịch bệnh, những người ở tuyến đầu đỡ vất vả và sớm được trở về nhà, đoàn tụ với người thân. Với các bạn trẻ, đừng thụ động ngồi chờ dịch bệnh qua đi hoặc oán trách không được đi chơi, tụ tập bạn bè, mà hãy xông pha, đem nhiệt huyết và sức trẻ đóng góp vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn./.

PHẠM TÀI TUÊ (Đoàn Thanh niên phường Hòa Nghĩa, Quận Đoàn Dương Kinh)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để ngày mai bình yên