Góc nhìn

Để niềm vui chiến thắng trọn vẹn

PHƯƠNG LINH 28/08/2026 17:44

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn khi mỗi người biết cổ vũ văn minh và trách nhiệm.

00:00

viet-nam-vo-dich2.jpg
Bóng đá mang đến những niềm vui đặc biệt cho người dân Việt Nam. Trong ảnh: Một cặp đôi chụp ảnh cưới tại Quảng trường Độc lập trong đêm Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: NHẬT VI

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 không chỉ mang đến niềm vui trên sân cỏ. Những dòng người xuống đường, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay cho thấy sức mạnh đặc biệt của bóng đá trong việc kết nối cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Nhưng tình yêu ấy chỉ thật sự đẹp khi được thể hiện bằng sự văn minh, trách nhiệm.

Với tỷ số hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng vạn người dân trên khắp cả nước xuống đường ăn mừng. Từ những tuyến phố trung tâm đến các con ngõ nhỏ, màu đỏ của Quốc kỳ, tiếng hô “Việt Nam” và niềm vui chiến thắng tạo nên một không khí đặc biệt.

“Đi bão” sau mỗi chiến thắng của đội tuyển đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của bóng đá Việt Nam sau những chiến thắng. Đằng sau những dòng người nối dài là một sức mạnh kết nối những con người khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh. Tất cả cùng chung một cảm xúc vui mừng sau chiến thắng, cùng khoác lên mình màu áo đỏ, nâng cao lá cờ Tổ quốc.

Bóng đá, trong những thời khắc như thế, vượt ra ngoài khuôn khổ một môn thể thao. Khi các cầu thủ khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, họ mang theo niềm tin, sự kỳ vọng và niềm tự hào của người dân Việt Nam. Mỗi bàn thắng đều kéo hàng triệu trái tim lại gần nhau hơn.

Đó cũng là lý do hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc trên đường phố sau chiến thắng luôn gây ấn tượng mạnh. Có người đi cùng gia đình, có nhóm bạn trẻ, có những người vốn xa lạ nhưng vẫn khoác vai, cùng hát, cùng hô vang hai tiếng “Việt Nam”. Trong khoảnh khắc ấy, những khoảng cách thường ngày dường như được thu hẹp.

Một nhà báo Anh từng nhận định rằng, người Việt Nam không hề yêu bóng đá, thứ họ yêu chính là Quốc kỳ của họ và bóng đá chính là cơ hội để họ mang Quốc kỳ ra để khoe. Nhận định này không hẳn đúng. Ở Việt Nam, tình yêu bóng đá hòa vào tình yêu đất nước một cách rất tự nhiên.

Lá cờ được nâng lên sau mỗi chiến thắng là biểu tượng của niềm tự hào, của sự gắn kết và ý thức về một cộng đồng chung. Trong những khoảnh khắc ấy, mỗi người có thể cảm nhận rõ hơn rằng mình đang cùng hàng triệu người khác chia sẻ một niềm vui, cùng gọi chung hai tiếng "Việt Nam".

Chiến thắng lần này diễn ra khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa đến ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Nhiều người nói vui rằng đây như một lần “ăn mừng Tết Độc lập sớm”.

viet-nam-vo-dich4.jpeg
Bóng đá kết nối những con người xa lạ, hoà vào niềm vui chiến thắng, nâng cao lá cờ Tổ quốc và hô vang 2 tiếng "Việt Nam". Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN

Tuy nhiên, chính bởi bóng đá có sức kết nối lớn, cách chúng ta thể hiện niềm vui cũng trở thành một phần của văn hóa cổ vũ.

Sau trận chung kết, hình ảnh hàng nghìn cổ động viên xuống đường nhưng vẫn dừng đèn đỏ, chấp hành hiệu lệnh giao thông là một hình ảnh đẹp. Lực lượng chức năng cũng được triển khai tại các nút giao và tuyến đường trọng điểm để điều tiết, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Dòng người đông nhưng tình trạng chen lấn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều được hạn chế. Những hành động thể hiện cách mỗi người ứng xử với cộng đồng và với pháp luật.

Đáng tiếc, bên cạnh những hình ảnh đẹp vẫn còn một bộ phận nhỏ người trẻ lợi dụng việc “đi bão” để gây gổ, đánh nhau, chạy xe thành đoàn, hò hét, bấm còi gây mất trật tự hoặc thực hiện những hành vi nguy hiểm. Không thể lấy lý do “vui quá” để biện minh cho những hành vi ấy.

Nếu sau cuộc vui là tai nạn, thương tích, mất mát hoặc những người khác phải chịu ảnh hưởng thì ý nghĩa tốt đẹp của chiến thắng cũng bị tổn thương. Không ai mong muốn một đêm ăn mừng lại trở thành nguyên nhân của một bi kịch.

“Đi bão” có thể xem là một nét văn hóa cổ vũ đặc trưng của bóng đá Việt Nam. Đây là cách người hâm mộ chia sẻ niềm vui và thể hiện niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, dù ăn mừng, mọi người vẫn phải chấp hành pháp luật.

Đội mũ bảo hiểm, dừng đèn đỏ, đi đúng làn đường, không đua xe, không sử dụng rượu bia khi lái xe, không gây nguy hiểm cho người khác… những việc ấy không làm giảm đi niềm vui chiến thắng. Ngược lại, đó chính là cách để niềm vui ấy trở nên trọn vẹn hơn.

Không thể vừa cầm lá cờ Tổ quốc vừa coi thường pháp luật. Lòng yêu nước suy cho cùng phải được thể hiện bằng trách nhiệm công dân. Một người yêu màu cờ của mình cũng cần biết bảo vệ sự bình yên của những người cùng sống dưới màu cờ ấy.

Bóng đá đã làm rất tốt việc kết nối con người. Một trận đấu có thể khiến người xa lạ ôm lấy nhau, khiến hàng triệu người cùng hướng về một màu áo, hồi hộp trước một pha bóng và vỡ òa trước chiến thắng. Đó là sức mạnh đáng quý của thể thao.

Nhưng để sức mạnh ấy có ý nghĩa, mỗi người cần biết cách thể hiện đúng. Chúng ta không chỉ cần tự hào về cách đội tuyển chiến đấu trên sân, mà cũng cần tự hào về cách người Việt Nam ứng xử sau chiến thắng.

Bởi vậy, mỗi lần đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, hãy để lại 2 niềm tự hào: tự hào về thành tích trên sân cỏ và tự hào về hình ảnh người Việt Nam ăn mừng văn minh, an toàn, có trách nhiệm.

PHƯƠNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để niềm vui chiến thắng trọn vẹn