Thanh Chi
![]() |
“Bởi Heimat nghĩa là Quê cha đất tổ hay Đất mẹ hay chính là nơi bạn sinh ra, là gốc rễ của bạn”, Ellen nói với phóng viên, “Bavaria không phải là quê hương của tôi, nhưng chúng tôi muốn tạo ra một điều mang tinh thần vùng đất Bavaria”. Những siêu mẫu tạo dáng trong khu vườn với trang phục thiên nhiên, những sắc màu giới tính, tâm lý lứa tuổi, chân trần trên cỏ, mọi biểu đạt bằng hình ảnh của Ellen làm nổi bật vùng đất phía Nam Đức.
Ellen Von Unwerth là một nhiếp ảnh gia đa tài khiến cho những siêu mẫu Claudia Schiffer, Madonna, Naomi Campbell, Rihanna, Kate Moss nổi bật. Thế giới thời trang ngưỡng mộ bà. Trong bữa tiệc ra mắt Heimat, Arnold Schwarzenegger choàng vai Yolandi Visser, một trong những người mẫu hàng đầu bên bể bơi. Dòng trạng thái trên Instagram của Ellen cho biết tuần lễ thời trang thật vui vẻ. Bà chia sẻ: “Bạn mang tới vui nhộn, quyến rũ. Tôi cũng khoái đem tới những giới hạn của mình, ôm những người bạn đồng giới và dĩ nhiên rất tự hào khi làm việc cùng họ. Tôi trích lại cảm xúc của một trong những người mẫu Alexina Graham”. “Những tấm hình của Ellen biết chuyển động đầy năng lượng khiến cho tôi vui vẻ hạnh phúc như cách bà chộp lại trong mọi tấm hình. Bà làm việc như một quý ông chuyên nghiệp thực thụ”, Syrie Moskowitz cảm thán.
Vùng đất Bavaria dưới ống kính của Ellen Von Unwerth như “khúc khích cười”. “Họ là Hoa hậu người Nga với những chai vodka làm đạo cụ. Họ uống ngay phía sau lưng tôi trong đống tuyết”. Ellen ít khi phân tích các câu chuyện hình của bà. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu những tấm hình của bà có chút gì đó… khiêu dâm? Bà đáp, “Cô đã nhìn thấy hình ảnh khiêu dâm chưa? Tôi khẳng định chúng không phải”. Bà không bình luận gì thêm.
Dĩ nhiên, ở một khía cạnh nào đó, những bức hình của bà Ellen chạm tới cảm xúc của người xem.
Von Unwerth sinh năm 1954 tại Frankfurt và lớn lên là một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong trại trẻ. Bà không còn liên lạc gì với cha mẹ đẻ. “Đó là cuộc đời tôi”, bà nói. “Tôi đã tự do từ lúc sinh ra và tôi có thể tự mình chọn những nơi chốn tốt đẹp nhất để đi. Tôi thực sự không rõ khái niệm của đất mẹ”. Vậy nơi nào bà đến, nơi nào bà qua, đó chính là quê cha đất tổ. “Đúng vậy”, bà xác nhận.
Bà chuyển tới Bavaria năm 16 tuổi và hòa nhập cộng đồng ở đó, rồi tới Munich để học tập. “Ngày đầu tiên tôi tới trường đại học, ai đó đã nói với tôi: Này, cô có thích làm người mẫu không? Tôi đã quay đầu và không tới trường đại học”. Bà tới chụp hình cho tạp chí Bravo của Đức và ký kết hợp đồng làm người mẫu với Elite ở Paris, Pháp. “Tôi chả yêu thích là người mẫu gì, nhưng lại làm công việc đó mười năm. Tôi không thực sự là kiểu người… triển lãm. Khó có tâm lý để trở thành một người mẫu. Khi đó người chụp yêu cầu tôi đừng cử động. Tôi khác hẳn, tôi muốn những người mẫu của tôi phải thật động trong hình”.
Đó chỉ là những năm 1986, nơi bà bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của bản thân. Một người bạn trai đã cho bà mượn máy của ông cho buổi sản xuất thời trang ở Kenya và bà tới một ngôi làng gần đó chụp bọn trẻ con. “Tôi về nhà và chỉ chúng cho bạn bè xem, họ đều thích. Đẹp đấy, Ellen! Khi đó tôi mới nhận ra mình, làm người mẫu không phải nghề của tôi, và tôi làm nhiếp ảnh gia”.
Bà trở thành nhiếp ảnh gia thường trực cho những ấn phẩm hàng đầu như Jill, i-D, Face, Interview và Vogue. Nhưng cho tới ngày nay, công nghệ của máy điện thoại thông minh lấn át. Bà cũng cho hay: “Chẳng còn gì đặc biệt khi là nhiếp ảnh gia. Tôi chụp một bức hình, người đứng cạnh tôi cũng chụp tương tự. Năm phút sau, tấm ảnh đó đã xuất hiện trên Instagram rồi và tôi trở thành kẻ truyền tin cũ rích – điều này cũng khiến tôi phải chụp hình từ Iphone của mình”.
(Theo Guardian)