Những ngày giáp Tết Nguyên đán, bên cạnh dòng người tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa, còn có những người âm thầm bước vào mùa làm việc cao điểm với những nghề thời vụ nhưng đòi hỏi sự khéo léo, sáng tạo và không ít tâm huyết.

“Thổi hồn” nghệ thuật
Những ngày cận Tết, căn nhà của chị Lý Thị Thanh Nga ở phường Thành Đông lúc nào cũng rộn ràng không khí làm việc. Trên bàn là những quả dừa đã được chọn lựa kỹ càng, phủ sơn nền và chờ bàn tay người họa sĩ hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng. Với chị Nga, đây trở thành công việc quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Là giáo viên mỹ thuật, chị Nga gắn bó với hội họa từ công việc giảng dạy hằng ngày. Năm 2018, trong một lần tình cờ nhìn thấy những quả dừa được trang trí nghệ thuật, chị nảy ra ý tưởng thử vẽ để làm quà Tết tặng người thân, bạn bè. Không ngờ, từ những sản phẩm mang tính thử nghiệm ban đầu, dừa vẽ tay của chị lại nhận được nhiều lời khen và sự yêu thích, mở ra một hướng đi mới mỗi dịp cuối năm.
Từ vài chục quả dừa vẽ tặng, chị bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Mỗi mùa Tết, chị cung ứng ra thị trường hơn 1.000 quả dừa vẽ tay, làm việc gần như liên tục từ sáng đến tối để kịp tiến độ.
Không chỉ dừa, những năm gần đây, dưa hấu khắc chữ, khắc hình cũng trở thành sản phẩm được săn đón dịp Tết. Tại xã Kiến Thụy, bà Nguyễn Thị Nhâm được nhiều người biết đến với nghề khắc dưa hấu phục vụ nhu cầu trưng bày, biếu Tết. Những quả dưa được khắc chữ “Phúc - Lộc - Thọ”, câu đối đỏ, hoa đào, hoa mai hay hình con giáp theo chủ đề năm mới giúp mâm ngũ quả thêm sinh động, trang trọng.
Theo bà Nhâm, một quả dưa đẹp phải được chọn kỹ lưỡng từ ban đầu, vỏ mịn, cân đối, không trầy xước. Sau đó, người thợ phác thảo mẫu rồi dùng dao chuyên dụng khắc tỉ mỉ từng đường nét. Mỗi quả dưa có thể mất từ 30 phút đến hơn một giờ để hoàn thiện, và giữ được vẻ đẹp trang trí trong khoảng 10 - 15 ngày.
Tháp lễ sôi động

Cùng với các sản phẩm vẽ, khắc nghệ thuật, thị trường tháp lễ, tháp bánh kẹo, giỏ quà Tết cũng bước vào cao điểm từ đầu tháng Chạp. Những năm gần đây, tháp lễ không chỉ được dùng để biếu tặng mà còn được nhiều gia đình lựa chọn để dâng cúng gia tiên, thần tài, đi chùa, đền…, vừa gọn gàng vừa tạo điểm nhấn. Tại Hải Phòng, nhiều người làm nghề cho biết sức mua tăng sớm, trong khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm.
Tại phường Gia Viên, chị Hương Giang cho biết, thị trường tháp lễ năm nay có nhiều thay đổi. “Khách đặt tháp sớm hơn và hỏi rất kỹ về chất lượng bánh kẹo, hoa quả bên trong. Ngoài hình thức, người mua quan tâm nhiều đến hạn sử dụng, nguồn gốc sản phẩm và việc sau Tết có thể dùng được, tránh lãng phí”, chị Giang chia sẻ. Theo đó, các loại bánh kẹo do Việt Nam sản xuất, sản phẩm OCOP, trái cây theo mùa, dễ bảo quản được ưu tiên lựa chọn.
Từ những quả dừa vẽ tay, dưa hấu khắc chữ đến những tháp lễ rực rỡ sắc màu, có thể thấy phía sau mỗi sản phẩm là sự cần mẫn, sáng tạo và tâm huyết của những người làm nghề thời vụ dịp Tết. Chính những công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy góp phần làm cho không gian Tết thêm ấm áp, chỉn chu và đậm đà bản sắc, phản ánh rõ nét nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thẩm mỹ ngày càng cao của người dân trong những ngày đầu Xuân năm mới.
NAM TRANG