“Đêm giao thừa sớm” của người dân thành phố Cảng

Anh Tuấn 15/12/2018 23:04

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi về tay bóng đá Việt Nam trong niềm phấn khích của người dân cả nước.Hàng trăm nghìn người dân thành phố Cảng cùng đổ ra đường tận hưởng niềm vui chung cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam!


CĐV Hải Phòng vui mừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam



Pháo sáng không thể thiếu trong ngày đội tuyển lên ngôi "vua"

Gác lại mọi việc để cổ vũ đội tuyển


Gác lại sự hối hả của cuộc sống, tối 15-12, mọi trái tim yêu bóng đá Việt Nam đều hướng về Thủ đô Hà Nội, về sân vận động Mỹ Đình – nơi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Với những ai không có điều kiện để đến Mỹ Đình, tối 15-12 là dịp để họ có thể quây quần, tập trung cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam qua màn hình nhỏ. Khác với tối thứ bảy hàng tuần, tối thứ bảy của ngày 15-12 thực sự rất khác khi phần lớn tuyến phố nhỏ trên địa bàn thành phố vắng lặng đến lạ, nhiều cửa hàng tạp hóa, quần áo cũng đóng cửa sớm để kịp trở về với gia đình, cùng đến những quán ăn để quây quần và theo dõi đội tuyển Việt Nam. Chị Nguyễn Hải Ngân, chủ một cửa hàng quần áo trên đường Mê Linh cho biết, cửa hàng của chị đóng cửa sớm để còn kịp về nhà tập trung cổ vũ đội tuyển Việt Nam. “Hôm nay mọi người xem bóng đá hết rồi, không ai đi mua sắm đâu. Mình cũng phải về sớm để xem bóng đá chứ” – chị Hải Ngân hóm hỉnh cho biết.

Anh Nguyễn Chiến Thắng, ở đường Ngô Gia Tự, phường Cát Bi (quận Hải An)

Thỏa lòng khao khát suốt 10 năm nay

Tôi không biết phải nói, diễn tả tâm trạng của mình như thế nào vào lúc này, khi đội tuyển Việt Nam chính thức giành Cúp vàng sau 10 năm chờ đợi. Thực sự chỉ là hạnh phúc và quá đỗi tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể huấn luyện viên, cầu thủ đội tuyển Việt Nam, bởi sự nỗ lực, kiên cường của họ, đã cố gắng hết sức, cống hiến những trận cầu đẹp mắt và nhiều cảm xúc, giành chiến thắng về Tổ quốc, cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chức vô địch ngày hôm nay không chỉ khiến tôi mà chắc chắn là tất cả hơn 90 triệu con tim người Việt nức lòng, hạnh phúc.

Trên những đường phố chính, có nhiều cửa hàng ăn, quán giải khát của thành phố như Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lạch Tray, không khí lại sôi động đến lạ thường. Nắm bắt được nhu cầu của đông đảo người dân thành phố, các hàng, quán đều chuẩn bị những màn hình chiếu lớn, sẵn sàng phục vụ người dân, thậm chí là cả người đi đường theo dõi, cổ vũ trận đấu. Tuyến đường Lạch Tray gần như tắc nghẽn trong thời gian diễn ra trận chung kết khi lượng người hâm mộ đổ về đây rất đông. Người người mặc áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không khí thực sự đặc biệt.

Anh Nguyễn Đức Vinh, ở đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân)

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một thế hệ vàng

Chưa bao giờ tôi yêu mến và dành một tình cảm đặc biệt đến thế như đối với đội tuyển Việt Nam như ở thời điểm hiện tại. Thực sự, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một thế hệ vàng, một thế hệ biết giành chiến thắng bằng sự kiên cường và vững vàng. Các cầu thủ không còn bị tâm lý mỗi khi bước vào “các trận đánh lớn” như thế hệ các cầu thủ trước đây, mà ngược lại, thi đấu rất tự tin, khôn khéo, mạch lạc. Những cầu thủ trẻ xuất sắc như Phan Văn Đức, Quang Hải, Đức Huy, Công Phượng... thực sự đem đến niềm tin, cảm xúc cho người hâm mộ khi được xem họ thi đấu. Thực sự cảm ơn các cầu thủ rất nhiều vì những nỗ lực của họ. Bóng đá Việt Nam hôm nay bước sang một trang mới với lứa cầu thủ này.

Anh Tạ Quang Huy, ở đường Tô Hiệu, phường Trại Cau (quận Lê Chân)

Đêm không ngủ với người yêu bóng đá cả nước

Đêm 15-12 chắc chắn là một đêm không ngủ, không chỉ với riêng tôi mà với cả người hâm mộ bóng đá đất Cảng và cả nước. Đội tuyển Việt Nam thực sự đã làm rung động trái tim của mọi người dân với chức vô địch AFF Cup 2018. Phải cảm ơn HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ rất nhiều khi họ thi đấu nỗ lực, cố gắng từng trận đấu để đem về chiến tích này, đem về những cảm xúc hạnh phúc, tự hào cho người hâm mộ. Chắc chắn tôi và bạn bè phải diễu hành qua nhiều tuyến phố nữa để tận hưởng niềm hạnh phúc này!

Ngã 4 Thành Đội chật kín người hâm mộ

Không chỉ tại các tuyến phố lớn này, chung quanh khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố, nơi đặt những màn hình lớn, không khí cũng thực sự sôi động. Tại mỗi điểm, có đến hàng trăm người dân thành phố Cảng tập trung theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh viên Trường đại học Hàng hải cho biết, Thảo cùng bạn bè sớm tập trung tại khu vực Nhà hát thành phố để theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu qua màn hình lớn. “Ở đây cũng rất nhiều người như chúng em, đều muốn cùng tập trung lại để theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển. Không khí ở đây thực sự rất sôi động” – Phương Thảo cho biết.

“Đêm giao thừa sớm” giữa lòng thành phố Cảng

1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Việt Nam là tỷ số cuối cùng của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính Alireza Faghani vang lên cũng là lúc cả sân vận động Mỹ Đình, cả đất nước Việt Nam như thực sự bùng nổ. Niềm hạnh phúc, sự tự hào hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người yêu bóng đá. Hòa chung với không khí ăn mừng cuồng nhiệt của cả nước, hàng trăm nghìn người dân thành phố Cảng cũng đổ ra đường chung vui với chiến tích của đội tuyển Việt Nam.

Theo ghi nhận, tại các tuyến phố chính của thành phố như: Trần Phú, Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Lạch Tray, Lê Hồng Phong… người người nối nhau mừng chiến thắng. Rất đông người hâm mộ vẫy cờ đỏ sao vàng, băng giôn, khẩu hiệu cùng âm thanh từ trống, kèn và tiếng reo, hô to “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch”… Thành phố rộn ràng trong tiếng trống, tiếng kèn chiến thắng…“Ăn theo” bầu không khí cuồng nhiệt này, hàng loạt điểm kinh doanh, dịch vụ bán cờ, băng rôn, áo, mũ, kèn… nở rộ, nhộn nhịp, tạo thêm màu đỏ rực ở các tuyến đường lớn của thành phố. Và tất nhiên, pháo sáng thứ gần như không thể thiếu với người hâm mộ bóng đá thành phố Cảng để biểu lộ cảm xúc lại được đốt, đỏ rực các tuyến phố.

Không chỉ các tuyến phố trung tâm thành phố Cảng, ở ngoại thành, người hâm mộ bóng đá ở trung tâm các huyện cũng đổ xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam với bầu không khí sôi động không hề thua kém với khu vực trung tâm thành phố. Anh Đặng Văn Tuấn (thị trấn Vĩnh Bảo) cho biết: “Tôi cũng như người hâm mộ bóng đá cả nước thực sự chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Chính vì vậy, không chỉ tôi mà rất đông người hâm mộ bóng đá huyện Vĩnh Bảo đêm nay đều đổ ra đường chúc mừng chiến tích của đội tuyển”.

Cả thành phố tràn ngập tiếng kèn, tiếng trống với những tiếng hô vang đồng thanh “Việt Nam vô địch!”. Lâu lắm rồi, những người yêu bóng đá thành phố Cảng mới có một bầu không khí cuồng nhiệt, sôi động đến vậy. Với việc đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, thành phố Cảng Hải Phòng sống trong một “đêm giao thừa sớm”!

Anh Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Đêm giao thừa sớm” của người dân thành phố Cảng