(HPĐT)- Sáng 4-5, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo về đêm nhạc “Tình yêu Hải Phòng”.
.jpg)
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về đêm nhạc "Tình yêu Hải Phòng".
Đêm nhạc “Tình yêu Hải Phòng ” là một trong nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch tiêu biểu dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Công ty cổ phần truyền thông Trịnh Hoàng và Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng, nhạc sĩ Duy Thái, thiếu tướng, thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nhạc sĩ Xuân Bình.
.jpg)
Đông đảo đại diện cơ quan thông tấn báo chí trung ương và thành phố tham gia cuộc họp báo.
.jpg)
Nhạc sĩ Duy Thái bày tỏ tình yêu thành phố Hải Phòng khi tham gia đêm nhạc.

Nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ cảm xúc và thông tin chương trình đêm nhạc "Tình yêu Hải Phòng".
Đêm nhạc giới thiệu những tác phẩm của 3 nhạc sĩ với chủ đề “Tình yêu Hải Phòng”. Chương trình không bán vé mà dành kinh phí gây quỹ “Vì biển, đảo thân yêu”. Trong đêm nhạc, công chúng thành phố sẽ được thưởng thức các ca khúc của cả 3 nhạc sĩ như: “Bến bờ mong đợi”, “Phố vắng”, “Về với biển” của nhạc sĩ Duy Thái; “Chiến sĩ mũ nồi xanh”, “Hải Phòng tuổi thơ tôi”, “Sức sống Trường Sa” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn; “Bạch Đằng Giang ký sử”, “Bình minh Cát Bà”, “Nỗi Lòng người xa quê” của nhạc sĩ Xuân Bình. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Sao mai Phương Anh, Đông Hùng, Thu Thủy, Minh Quân. Đêm nhạc sẽ được dẫn chuyện của NSƯT Lê Chức. Nhạc sĩ Huyền Trung đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc của chương trình với dàn nhạc và sân khấu quy mô hoành tráng, hứa hẹn sẽ là đêm nhạc thú vị và khó quên đối với người dân đất Cảng, là lời tri ân của các nhạc sĩ với thành phố Cảng thân yêu.
Đêm nhạc diễn ra tối 7-5 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp và được truyền hình trực tiếp trên kênh THP+, livestream trên các nền tảng trực tuyến với mong muốn sẽ lan tỏa các ca khúc về Hải Phòng tới người yêu nhạc thành phố./.
Tin và ảnh: Bùi Hương