
Bà Nguyễn Thị Lanh
Để triển khai Dự án Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng tại đảo Cát Hải, hơn 370 nghìn m2 đất cần được giải tỏa. Khó khăn nhất là việc di dời khu vực nghĩa trang nhân dân Đôn Lương. Đây là nghĩa trang truyền thống của người dân đảo Cát Hải có từ hàng trăm năm qua. Thời điểm đó, hầu hết các hộ dân trên địa bàn đều không muốn di dời nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Khi chính quyền địa phương thông báo về chủ trương giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân bày tỏ rõ quan điểm chưa đồng thuận, thậm chí nhiều hộ còn không đến dự họp.
Xác định đây là việc khó, chính quyền địa phương và các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Cát Hải vào cuộc tích cực. Rất nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với người dân diễn ra. Hàng trăm cuộc vận động được thực hiện. Trong đó, nổi bật lên tấm gương bà Nguyễn Thị Lanh, Tổ trưởng tổ dân phố Đôn Lương. Người dân Tổ dân phố Đôn Lương không thể quên hình ảnh người phụ nữ phúc hậu không quản vất vả, đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương lớn của huyện và thành phố. Bên cạnh lịch cố định vào thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hằng tuần, bà Lanh tranh thủ từng thời gian rảnh rỗi đến chuyện trò, phân tích, thuyết phục. Không chỉ bằng lời nói, mà phải thuyết phục bằng hành động, nên bà Nguyễn Thị Lanh vận động gia đình chủ động di dời toàn bộ phần mộ tổ tiên đến nơi khác để bàn giao sớm mặt bằng thực hiện dự án. Mưa dầm thấm lâu, một phần vì hiểu được chủ trương phát triển đúng đắn của quê hương, thành phố, một phần nữa vì mến phục sự kiên trì, bền bỉ của bà Tổ trưởng, lần lượt các hộ dân đồng ý với chủ trương di dời.
Trong năm 2014, việc di dời nghĩa trang Đôn Lương được hoàn tất. Trên diện tích rộng 8 ha, nằm ở vị trí thuận lợi ngay phía dưới chân cầu Đình Vũ – Cát Hải, hơn 5 nghìn ngôi mộ của người dân huyện đảo được quy tập về đây và bố trí, sắp xếp ngăn nắp, quy củ. Sau hơn 4 năm bàn giao đất ở, đất sản xuất và di dời mộ phần, cuộc sống của bà Lanh cũng như nhiều người dân huyện đảo Cát Hải trở lại ổn định, khấm khá hơn xưa. Sự chia sẻ của nhân dân, cùng nỗ lực của những cán bộ cơ sở như bà Lanh được đền đáp xứng đáng bằng sự phát triển của toàn huyện đảo và đời sống ngày càng nâng cao của người dân.
Bài và ảnh: Bảo Nam