Đẹp từ trang viết tới nhạc kịch

Hoàng Anh 21/09/2020 11:34

(HPĐT)- Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hầu như đều chinh phục bạn đọc dù ông viết ở thể loại văn xuôi nào, trong đó có truyện dài Trại hoa vàng. Truyện dài này vừa được Nhà hát Tuổi trẻ chuyển thể sang nhạc kịch, tạo ra làn gió mát lành và đem tới giá trị nghệ thuật mới.

Cảnh trong vở nhạc kịch “Trại hoa vàng”.



Sức hút trong văn học


Truyện dài Trại hoa vàng của Nguyễn Nhật Ánh ra đời năm 1994, đến nay tái bản nhiều lần nhưng vẫn có sức hút kỳ lạ, giới trẻ các thế hệ đều yêu thích. Tác giả viết theo ngôi thứ nhất, qua góc nhìn của nhân vật chính là Chuẩn, các nhân vật khác cũng hiện lên rõ nét, mang cá tính và màu sắc riêng biệt.

Ba muốn Chuẩn chỉ tập trung vào việc học, không được ăn chơi la cà theo chúng bạn, mà Chuẩn thì học dở tệ. Vì thế, Chuẩn thường có suy nghĩ muốn đổi một ông ba khác hiền lành hơn và ốm yếu hơn. Khi Chuẩn thi đỗ vào lớp 10 trường “quý tộc” Trần Cao Vân chứ không phải là trường Huỳnh Thúc Kháng mà những đứa học tệ như Chuẩn chọn để “trao thân gửi phận”, ba Chuẩn vét sạch tiền trong đáy rương của vợ mở tiệc linh đình chiêu đãi bà con lối xóm. Chi tiết này phản ánh nếp sống, nét đặc trưng của làng quê Việt Nam được Nguyễn Nhật Ánh khai thác, họ coi trọng cái chữ và xem con đường học vấn là vinh quang nhất. Gần cuối truyện, người đọc xúc động và vui mừng cho Chuẩn khi cậu được ba tặng lại cây đàn, bù cho cái mà trước đó ông đã đập nát vì phát hiện bài kiểm tra vật lý ăn điểm 1 của Chuẩn...

Trại hoa vàng có những nhân vật  là bạn của Chuẩn gồm Phú ghẻ, Phú thông minh,  Thảo, Cường, Cẩm Phô, Liên móm đem đến màu sắc đầy thú vị cho tác phẩm. Đặc biệt là nữ chính trong truyện - Cẩm Phô – người tình thầm mơ của Chuẩn, “đứa con gái đã từng “chở che” cho Chuẩn trước những đòn tấn công của con nhỏ miệng móm, đứa con gái khiến tôi lần đầu tiên trong đời phải nghĩ ngợi vẩn vơ”. Cẩm Phô là khởi đầu cho những thay đổi trong tâm tư, cho trái tim Chuẩn biết nhớ mong, thổn thức. Hay nói cách khác, Cẩm Phô đã “làm mới” Chuẩn, một Chuẩn hoàn toàn khác.

Nhân vật chính trong truyện, Chuẩn – cậu trai nhà nghèo, học hành chẳng khá nhưng có sở thích chơi hoa, Chuẩn có riêng trại hoa vàng mà có lẽ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Qua Chuẩn, Nguyễn Nhật Ánh thể hiện đầy đủ những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng, tua lại đoạn ký ức thời còn đi học sống động, tươi vui, tình yêu đẹp ở cái tuổi đẹp nhất đời người. Đặc biệt là đánh dấu được sự chuyển mình, từ những tình cảm hồn nhiên khẽ khàng bước sang những rung động tinh tế và chân thực. Ở Trại hoa vàng, ta có thể bắt gặp những hình ảnh thân thuộc xung quanh mình, thằng hàng xóm, lần tông xe nhớ đời khi đi học, tình yêu đầu tiên…, từ đó mọi thứ trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng như hòa vào ký ức của chính mình, xuôi theo dòng cảm xúc đến cuối cùng và kết thúc đọng lại là một tâm hồn trẻ thơ.

Truyện dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc của những đứa trẻ mới biết yêu. Không những thế, Trại hoa vàng vun đắp tình cảm gia đình, tình bạn bè thân thiết. Với văn phong thoải mái, hài hước, giản dị, Trại hoa vàng là khu vườn bình yên của tâm hồn, là ký ức ta luôn mong muốn cất giữ.

Dư vị mới lạ, đột phá bằng nhạc kịch


Với những ấn tượng kể trên, truyện dài Trại hoa vàng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành vở nhạc kịch cùng tên, do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn. Nhạc kịch Trại hoa vàng vừa ra mắt công chúng thủ đô Hà Nội, tạo nên nhiều dư vị mới lạ và tươi trẻ so với phiên bản văn học.

Nhạc kịch Trại hoa vàng do biên đạo Hoàng Trang chuyển thể kịch bản, NSƯT Ánh Tuyết làm đạo diễn. Ấn tượng của nhạc kịch này là NSƯT Ánh Tuyết vẫn bám theo cốt truyện với hệ thống nhân vật của truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh nhưng đưa thêm câu chuyện hướng nghiệp, sự lựa chọn tương lai của người trẻ. Giống như nguyên tác, vở nhạc kịch vẫn là câu chuyện về Chuẩn, chàng trai nghèo, thích trồng hoa và luôn mơ ước sau này sẽ làm chủ trang trại hoa. Đồng hành với Chuẩn là Cẩm Phô, cô gái nhà giàu được anh gửi gắm những rung động đầu đời. Nhưng, khác những trang viết của Nguyễn Nhật Ánh, câu chuyện được “lướt” khá nhanh, để đặt tình cảm của hai bạn trẻ ấy vào bối cảnh năm học cuối cấp 3, khi họ phải chọn trường, chọn nghề để có hướng đi trong cuộc sống.

Ngay từ đầu vở diễn, nhạc kịch Trại hoa vàng khiến người xem bất ngờ bởi phần âm nhạc và vũ đạo sôi động. Mỗi lớp, mỗi cảnh, mỗi phần âm nhạc chuyển cảnh dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như ca nhạc, kịch nói, vũ kịch, âm nhạc và điện ảnh. Có thể thấy không chỉ nội dung lời ca được đạo diễn Lê Ánh Tuyết và nhạc sĩ Huyền Trung biên tập khá sát với nội dung tư tưởng vở diễn với những thông điệp cần truyền tải bằng những ca từ, những câu rap kết hợp thoại ngắn qua các ca khúc Và thế là hết (Soobin Hoàng Sơn), Thật bất ngờ (Mew Amazing - Lê Đức Hùng), Con đường tôi (Trọng Hiếu), Bohemian Rhapsody (ban nhạc Queen)…

Nhiều người đánh giá, nhạc kịch Trại hoa vàng đưa mọi người đắm mình vào thế giới mộng mơ đầy hoài niệm sau cánh cửa khán phòng. Sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo sôi động liên tục kích thích giác quan người xem, sự tương tác giữa những phân cảnh điện ảnh và sân khấu cũng được tận dụng để tối đa hóa trải nghiệm. Quan trọng hơn cả, thông điệp nhạc kịch Trại hoa vàng truyền tải tới học sinh, sinh viên chính là các bạn cần có ước mơ, khát vọng và đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách trên con đường lập thân, lập nghiệp của mình. Bên cạnh đó, vở nhạc kịch cũng gửi gắm tới các bậc cha mẹ hãy luôn quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu những mong ước chính đáng của con trẻ, để từ đó ủng hộ, đồng hành các con trên hành trình chinh phục ước mơ.

Đạo diễn Lê Ánh Tuyết cho biết, sau đêm công diễn vừa qua, Trại hoa vàng sẽ được dàn dựng thành hai phiên bản sân khấu. Trong đó, phiên bản nhạc kịch đậm chất điện ảnh được biểu diễn ở sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ (số 11 phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội); phiên bản thứ hai được cắt gọn hơn lưu diễn trong các trường THCS, THPT phục vụ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh, sinh viên...

Hoàng Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẹp từ trang viết tới nhạc kịch