Đều là người của khu dân cư cả

Minh Giang 12/05/2020 10:37

- Dậy thôi! Ra mở cửa bác có chuyện trao đổi đây!

Mở cửa, thấy bác tổ trưởng cầm sổ, bút sẵn sàng, chị ngơ ngác:

- Lại lấy thông tin gì nữa à bác? Hôm trước mới báo cáo đầy đủ rồi mà.

Bác tổ trưởng cười, giải thích:

- Không! Hôm nọ là rà soát số người ở thực tế. Hôm nay bác đi lấy số điện thoại và độ tuổi để vào sổ theo dõi. Trong trường hợp ngõ nhà ta phải kiểm soát để phòng, chống dịch bệnh thì mỗi gia đình được hỗ trợ thực phẩm hằng ngày. Đây là phương án dự phòng cháu ạ. Ta cứ nên chuẩn bị nhiều phương án.

Chị thắc mắc:

- Chúng cháu tưởng chỉ các gia đình có hộ khẩu, thường trú mới thống kê chứ ạ?

Bác tổ trưởng lắc đầu:

- Không phân biệt gì cả. Chúng ta đều là người của khu dân cư. Nếu gặp tình huống phải “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, các bác sẽ theo số điện thoại này gọi để mọi người dân ra đầu ngõ nhận thực phẩm nhé. Tất nhiên chúng ta đều hy vọng tình huống ấy sẽ không xảy ra. Chỉ là dự phòng thôi mà.

Hiểu ra câu chuyện, chị vui vẻ đọc số điện thoại để bác ghi vào sổ. Trong lòng thấy ấm áp niềm vui vì câu nói: “Chúng ta đều là người của khu dân cư”, vì thế không có phân biệt thường trú hay tạm trú. Trong lúc dịch giã như thế này chị càng thấy rõ ý nghĩa của lời người xưa đã dạy: “Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau”.g

Minh Giang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đều là người của khu dân cư cả