Đi bộ xuyên rừng trong lòng di sản thiên nhiên thế giới: Hành trình ấn tượng, thú vị và nhiều ý nghĩa

NGUYỄN DƯƠNG (CÒN NỮA) 25/02/2024 12:00

(HPĐT)- Chuyến đi bộ, leo núi xuyên rừng từ trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà đến xã đảo Việt Hải (huyện Cát Hải) của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Bộ đội Biên phòng, các ngành thành phố, huyện Cát Hải trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024 vừa qua mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn và đầy ý nghĩa.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Cát Bà. Ảnh: DUY LÊ

Kỳ 1: Hành trình vượt 11 km đường rừng đầy thử thách và lý thú

Điều kiện thời tiết lý tưởng, mát mẻ, không có mưa giúp sự trải nghiệm của các thành viên trong đoàn được trọn vẹn hơn trong suốt cung đường dài 11 km leo núi, băng rừng. Cảm giác chung của mỗi thành viên là sự háo hức, say mê được tham gia "thử thách", hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành, trực tiếp ngắm nhìn giá trị đa dạng sinh thái được "Mẹ thiên nhiên" ban tặng Vườn quốc gia Cát Bà.

Vườn quốc gia Cát Bà là vườn quốc gia đầu tiên trong nước thành lập có đủ cả hệ sinh thái rừng và biển. Theo ông Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà, Vườn là trung tâm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà và Di tích Danh thắng đặc biệt quốc gia. Vườn là ví dụ tiêu biểu cho các hệ sinh thái biển – đảo nhiệt đới, cận nhiệt đới điển hình của châu Á như: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh trên đảo đá vôi, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh bãi triều, hệ sinh thái hang động, hệ sinh thái hồ nước mặn, vịnh, tùng, áng. Các hệ sinh thái này liền kề và tiếp nối nhau tạo nên cảnh quan và môi trường sống vô cùng phong phú. Vườn cũng là khu bảo tồn duy nhất của Việt Nam và thế giới đang tồn tại các quần thể nhỏ của loài Voọc Cát Bà.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố trong chuyến đi bộ xuyên rừng. Ảnh: DUY THÍNH

Hành trình trekking đường bộ kéo dài hơn 3 giờ xuất phát từ trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà. Vượt qua con dốc thoai thoải dài 500m, đoàn đến điểm check in đầu tiên là Áng Vắt. Đoàn tiếp tục hành trình đi bộ đến điểm tiếp theo là cánh đồng Thài Lài. Khu vực này thường ngập nước vào mùa mưa, là nơi trú ngụ, sinh sống của một số loài lưỡng cư, bò sát, loài chim nước, động vật… Đường đi trở nên khó khăn hơn khiến một số thành viên trong đoàn phải dừng nghỉ ít phút nhưng ai cũng thể hiện quyết tâm chinh phục. Chặng tiếp theo là điểm dừng chân trên tuyến Giáo dục môi trường (trung tâm nghiên cứu, giảng giải, diễn giải môi trường, trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh, sinh viên khi đến tham quan, khảo sát, học tập tại Vườn quốc gia Cát Bà). Càng đi, cung đường càng trở nên khó khăn hơn, liên tục phải leo lên đỉnh Mây Bầu rồi lại đi xuống, leo tiếp đỉnh Áng Phay rồi mới đến điểm dừng chân tiếp theo tại Ao Ếch. Sau vài phút nghỉ ngơi cho lại sức, cảm nhận bầu không khí lặng đọng của núi rừng, văng vẳng tiếng chú ếc rừng ộp oạp vang khắp không gian, đoàn tiếp tục hành trình dài hơn 4km, lúc xuống dốc, khi lại leo lên những vách núi thẳng đứng.

Tuy hành trình đầy vất vả, song không khí háo hức bao trùm với mong muốn thử thách giới hạn bản thân. Trên hành trình xuyên qua rừng nguyên sinh nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Bà mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Trực tiếp đi và cảm nhận một trong những cung đường trekking đẹp và độc đáo nhất Việt Nam mới thấy hết sự đa dạng, yên bình, hít thở đầy lồng ngực bầu không khí trong lành hiếm có. Trên cung đường, có thể bắt gặp nhiều cây gỗ quý hiện chỉ còn trên dãy núi Himalaya với tuổi đời có thể hàng chục hoặc hàng trăm năm như: trai lý, lát hoa, lim xẹt, dẻ hoa, kim giao, gõ trắng, chò đãi. Cùng với đó là hàng chục loài thực vật ngập mặn, rong biển… Theo anh Đoàn Thanh Sơn, hướng dẫn viên của Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn quốc gia Cát Bà), từ khi được khai thác, cung đường trekking xuyên rừng từ trung tâm Vườn quốc gia sang đảo Việt Hải thu hút rất đông du khách tham gia khám phá, trải nghiệm nhất là khách du lịch nước ngoài. Tất cả du khách bày tỏ ấn tượng rất tốt đẹp và mong muốn tiếp tục trải nghiệm khám phá cung đường xuyên rừng tuyệt đẹp này thêm nhiều lần nữa.

Đoạn cuối của hành trình cũng là đoạn khó đi nhất với những phiến đá to, trơn nhẵn, dốc đá khúc khuỷu, cây dây leo quấn. Đặc biệt, quá trình leo lên và leo xuống đỉnh Dọc Dài, đỉnh Hải Quân toàn đá tai mèo sắc nhọn nên mỗi người đều phải rất cẩn trọng từng bước để tránh xây xát. Nhiều đoạn phải bò từng bước một, bám cả 2 tay, giữ chắc 2 chân mới vượt qua được. Đi hết dãy núi cao là đến thung lũng mọc nhiều lá lốt, thấy thấp thoáng hình ảnh những mái nhà lô nhô là đã đến chặng cuối của hành trình.

NGUYỄN DƯƠNG (CÒN NỮA)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi bộ xuyên rừng trong lòng di sản thiên nhiên thế giới: Hành trình ấn tượng, thú vị và nhiều ý nghĩa