Thay đổi thói quen đi chợ
Nhiều người chuyển sang đi siêu thị hoặc các cửa hàng tiện ích thay vì đi chợ.
Chiếc xe đạp được lấp đầy bởi rau, thịt, trứng, cá... cả phía trước lẫn phía sau khiến bà Nguyễn Thị Hường (ở phố Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền) không thể đạp nổi, mà phải dắt bộ về nhà. Bà Hường nói qua chiếc khẩu trang bịt kín: “Từ đầu tháng 4 đến nay, tôi chỉ đi chợ có vài ba lần, nhằm hạn chế ra đường. Mỗi lần đi chợ xách về cả “núi” thực phẩm để ăn trong 3-4 ngày liên tiếp. Trước đây, tôi hay la cà từ hàng này qua quán khác. Nhưng từ khi có dịch COVID-19, tôi thường lên danh sách đồ cần mua từ trước và đi mua đúng thứ mình cần trong vòng 15-20 phút, nhằm hạn chế tiếp xúc nhiều người...”.
Còn với xóm trọ công nhân trên đường Mạc Đăng Doanh (quận Dương Kinh), từ khi có dịch COVID-19, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít khi các gia đình lần lượt luân phiên việc đi chợ. Chị Nguyễn Thị Sen (công nhân Công ty TNHH đồ chơi Lucky) cho biết: “Vì là công nhân chỉ ăn mỗi bữa tối ở nhà nên việc đi chợ tương đối đơn giản. Mỗi ngày, xóm sẽ cử một người đại diện đi chợ. Người mớ rau, con cá, người quả trứng, chai dầu ăn..., việc mua bán diễn ra nhanh chóng, lại hạn chế phải ra đường...”.
Chợ vắng, siêu thị nhộn nhịp
8 giờ sáng, tại chợ Chu Văn An (quận Ngô Quyền), không còn cảnh mua bán tấp nập, nhộn nhịp như trước đây. Các tiểu thương được yêu cầu ngồi cách nhau 2m. Ai cũng mau mau, chóng chóng mua nhanh rồi về. Theo bà Phạm Thị Đào, tiểu thương bán thịt tại chợ, trước đây, từ 7-9 giờ sáng là lúc chợ đông vui nhất. Nhưng từ khi có yêu cầu giãn cách xã hội, không còn nhiều người đi chợ. Chợ vắng hẳn. Quầy thịt lợn của bà cũng giảm hẳn một nửa lượng khách. Trong khi đó, một số khách hàng lại chuyển sang mua lượng lớn, từ 1-2kg thịt/ lần để ăn dần trong nhiều ngày. Một số hàng quán cũng nghỉ bán, chờ qua đợt cao điểm phòng, chống dịch.
Còn tại chợ An Dương (đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân), các tiểu thương tại đây cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, người đi chợ giảm đáng kể khiến hàng hóa ế ẩm, tiêu thụ rất chậm. Các hàng bán rong, quán vỉa hè đều được yêu cầu không tụ họp bên ngoài khu vực chợ. Trong khi đó, tại chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền), tấm biển lớn yêu cầu người đi chợ phòng, chống dịch bệnh được đặt tại các lối vào chợ. Ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các tiểu thương thực hiện nghiêm quy định như: ngồi cách nhau 2m; đeo khẩu trang, găng tay trong quá trình bán hàng; không tụ tập quá 2 người...
Trong khi đó, tại các siêu thị lớn của thành phố như Big C, Vinmart, Co.opMart, Intimex..., lượng khách vẫn duy trì tương đối ổn định. Nhiều người chuyển sang đi siêu thị hoặc các cửa hàng tiện ích thay vì đi chợ vì cho rằng, thực phẩm được bày bán trong siêu thị có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh, sạch sẽ. Nhân viên siêu thị được trang bị quần áo, mũ, găng tay... tránh được các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Chị Ngọc Anh, nhân viên bán hàng siêu thị Co.opMart (Cát Bi plaza) cho biết, trước đây, siêu thị thường đông khách vào giờ cao điểm như lúc sáng sớm hoặc cuối giờ chiều. Tuy nhiên, từ hơn tháng nay, nhất là trong 2 tuần gần đây, siêu thị lúc nào cũng đông khách. Các nhóm thực phẩm được mua nhiều nhất là rau xanh, thịt, trứng, sữa, mì ăn liền, đồ hộp... Ngành hàng đồ uống như bia, nước giải khát, bánh kẹo... giảm lượng tiêu thụ từ 30-40%. Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các cửa ra, vào siêu thị luôn bố trí nước rửa tay khô phục vụ khách hàng. Nhân viên siêu thị túc trực đo thân nhiệt, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi lựa chọn thực phẩm, đứng cách nhau 2m trong quá trình mua bán và thanh toán.
Để giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm dịch bệnh, một số siêu thị ra mắt ứng dụng “đi chợ” thông minh. Siêu thị Vinmart có ứng dụng Scan&Go. Khách hàng chỉ việc ở nhà, sử dụng điện thoại thông minh có tải ứng dụng, nhập mã sản phẩm, số lượng, thanh toán qua ví điện tử. Nhân viên siêu thị sẽ thực hiện lấy hàng tại quầy, giao hàng tận nơi nhanh chóng trong vòng 2 giờ kể từ đơn hàng được thanh toán...
Nguyên Nguyên