Nguyễn Viết Thắng- Con ngựa - Gốm sa-mốt - H80cm-2013) ( Giải A Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013) (Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)
![]() |
| Nguyễn Viết Thắng (ngoài cùng bên phải) cùng các tác giả của triển lãm "Mùi Tết" tạo Hà Nội năm 2015. |
GẶP anh Nguyễn Viết Thắng trong buổi trà sớm tại cà phê hội (Trụ sở Hội liên hiệp Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng- số 19 phố Trần Hưng Đạo), tôi dễ dàng ra nhận gương mặt anh qua tác phẩm tự họa từng xem. Tôi có sự liên tưởng giữa người nghệ sĩ trước mặt mình với những tác phẩm “ nude” của anh. Những người đàn bà hiền và ngoan. Hình như, Nguyễn Viết Thắng là một nghệ sĩ “ ngoan” của ngành điêu khắc Việt. Họa sĩ Bùi Duy Khánh từng nói: “Nguyễn Viết Thắng làm nghề rất kỹ”. Anh cũng từng chia sẻ: “Làm ra một tác phẩm nhưng nếu chưa hài lòng, anh sẽ đập đi, rồi lại làm lại, cứ như vậy, cho đến khi ưng ý thì thôi”. Trước khi gặp anh, tự mình phỏng đoán qua tác phẩm của nhà điêu khắc trẻ, tự mình nhận định rằng, hình như những kỹ thuật vuốt nặn từ đất lên tác phẩm mới là việc khó để tạo nên tác phẩm. Để có thể sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, điều khó nhất chính là ý tưởng. Còn kỹ thuật tạo tác chỉ là một phần hay khiêm tốn hơn đó là công việc của người thợ. Các tác phẩm “ nude” theo số thứ tự với những tư thế thể hiện sự sáng tạo của người làm nghệ thuật. Gương mặt tự họa của nghệ sĩ nhìn từ hình khối 3 chiều phức tạp nhưng thực ra chỉ là cách mà Nguyễn Viết Thắng sử dụng khoảng không phía sau để tạo nên lòng đen của con mắt. Cũng là cách xử lý “vật chắn” và khoảng trống để tạo ra tác phẩm: Khỉ 4, Khỉ 3, Khỉ 2, Khỉ 1, Tam Bạc, Phố của tôi, Ngựa 2…Với những tạo tác đơn giản nhưng lại tạo ra các tác phẩm có chiều sâu tư tưởng. Là một họa sĩ có thể vẽ bằng nhiều chất liệu như: acrylic, sơn dầu… nhưng có lẽ, đất mới gần nhất với cái “tạng” của Nguyễn Viết Thắng. Những tạo hình “nude” với những cô gái với hình thể tròn trịa, đầy đặn trên chất liệu “gốm sa mốt” đem lại cảm giác gần gũi, thân mật, hiện hữu đầy sống động. Những cô gái “nude” của Nguyễn Viết Thắng đem lại cảm giác yên bình. Những cô gái chân quê, dịu dàng giữa thành phố Cảng tất bật, ồn ào. Những cô gái da màu mang chất Đông phương mềm mại trong từng tư thế. Ở đó, người xem nhận thấy bản sắc của dân tộc mình. Người sưu tập tranh Dương Hoàng Nam từng nói “Những tác phẩm của Nguyễn Viết Thắng rất sáng tạo. Ngay từ tác phẩm “ Công chúa” đầu tiên được xem, tôi thấy dấu ấn cá nhân của anh. Nguyễn Viết Thắng đã và đang trên con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp”. Nguyễn Viết Thắng từng nói: “Chính họa sĩ Đặng Tiến – Chủ tịch Chi hội Mỹ thuật Hải Phòng đã động viên anh trên con đường đam mê nghệ thuật. Anh sẽ tiếp tục sáng tạo trong niềm yêu thích của mình.” Trăn trở “ đi tìm mình” từ đất, Nguyễn Viết Thắng dường như nhận ra cái tạng của mình. Nói như anh, mỗi người có cái tạng riêng để tìm ra chất liệu phù hợp với cái “tạng” riêng đó. Và cái tạng của anh là đất. Những tác phẩm làm bằng “ gốm sa mốt” của anh không chỉ có mặt trong bộ sưu tập của người chơi trong nước mà đã theo biển đông đi tới những chân trời mới lạ.
![]() |
| Nguyễn Viết Thắng- Công chúa- Gốm (59x39x25cm)2016 (Giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng Sông Hồng- Hải Phòng 2016) |
|
Nhà điêu khắc NGUYỄN VIẾT THẮNG Sinh ngày 15-10-1973 tại Hải Phòng Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam Có tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Hà Nội 2000;Triển lãm Điêu khắc toàn quốc, Hà Nội 2003;Triển lãm Mỹ thuật trẻ"TODAY" - Hà Nội 2016. Được trao Giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vựcđồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2016, Giải A Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013, Giải Khuyến khích cuộc thi Nhiếp ảnh, Mỹ thuật về đề tài hoa phượng và thành phố Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2013. |
TRÚC LÂM