Đinh ninh lời Bác

Nhà báo, nhà thơ – PGS,TS NGUYỄN HỒNG VINH 02/09/2021 11:47

(HPĐT)- 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt chúng ta! Hơn nửa thế kỷ qua, những lời dặn dò của Bác trước lúc đi xa đã và vẫn là kim chỉ nam cho mọi hành động xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước giầu mạnh, hùng cường. Trong thời điểm cả nước đang gồng mình chống đại dịch COVID-19, nhớ lại lời Bác dặn, chúng ta được truyền thêm nhuệ khí, tăng thêm sức mạnh đoàn kết, động viên toàn xã hội phát huy tinh thần “CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC” với khí thế quyết chiến, quyết thắng. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu bài “ĐINH NINH LỜI BÁC” của Nhà báo, nhà thơ – PGS,TS NGUYỄN HỒNG VINH.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu: dangcongsan.vn)

(Ảnh tư liệu: nhandan.vn)

ĐINH NINH LỜI BÁC

Chớm thu

Sóng lăn tăn mặt ao trong vườn

Đàn cá sắc hồng, sắc tím

Giỡn đùa trước bậc cầu ao

Như thành nếp từ lâu

Chờ Bác cho ăn mỗi chiều, mỗi sớm…

Những tầu lá dừa cạnh hồ phe phất

Gợi nhớ lúcBác lâm bệnh nặng

Nhớ miền Nam, Bác đòi nhấm ngụm nước dừa

Mặc thầy thuốc can ngăn

Vì dễ vô hiệu thuốc!

Hơn 70 năm trôi

Lời Bác còn đây:

Dù đốt cháy Trường Sơn

Phải quyết giành độc lập!

Non sông liền dải

Lại nhớ lời Người trước lúc đi xa:

Nước độc lập, mà dân đói khổ

Thì độc lập ấy, có nghĩa gì?!

Bác ơi, cả nước đang gồng mình đẩy dịch

Lời Người vẫn ghi tạc trong tâm

Nhắc nhở chúng con siết chặt đội hình

Không để ai đứt bữa

Lo nuôi trẻ sơ sinh và cả người cơ nhỡ

Mạng người là thiêng liêng!

Hà Nội 2-9-2021


Nhà báo, nhà thơ – PGS,TS NGUYỄN HỒNG VINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đinh ninh lời Bác