Djokovic - 1 năm đáng quên

28/07/2017 10:10

Phan Giang

Lời tuyên bố của Djokovic đồng nghĩa với việc anh lần đầu vắng mặt tại giải Us Open kể từ năm 2004. Người hâm mộ quần vợt Mỹ chắc chắn cảm thấy trống vắng, bởi Djokovic chơi rất ấn tượng tại US Open trong 10 năm qua khi liên tục góp mặt tại bán kết 10 lần, trong đó có 7 lần vào chung kết và vô địch 2 lần. Việc vắng mặt tại Us Open 2017 đồng nghĩa Djokovic không kiếm được Grand Slam nào trong năm.

Kể từ năm 2010 với đỉnh cao là 3 danh hiệu Grand Slam, Djokovic luôn kiếm được ít nhất 1 danh hiệu trong hệ thống 4 giải đấu danh giá nhất làng tennis. Nhưng năm nay, anh chơi thất bại toàn diện khi bị loại ở vòng 2 giải Úc và chịu dừng bước ở tứ kết các giải Roland Garros, Wimbledon. Nếu nhìn lại thì có thể thấy 1 năm qua, Djokovic sa sút ở mức độ không thể kiểm soát.

Năm ngoái, khi Djokovic đăng quang tại Roland Garros 2016 để hoàn thành 4 Grand Slam liên tiếp người ta tin rằng cả làng quần vợt bị đặt dưới chân tay vợt người Serbia. Trước đó, Djokovic luôn vô duyên trên mặt sân đất nện vì sự thống trị của Nadal. Thế nhưng sau đỉnh cao tại nước Pháp mùa hè năm ngoái, thành công và may mắn rời xa Djokovic khi anh thi đấu nhạt nhòa.

Djokovic cũng không cho rằng mình gặp vấn đề mà đổ lỗi cho đội ngũ phụ tá. Đầu năm nay, anh sa thải HLV lâu năm Marián Vajda, chuyên gia thể lực Gebhard Phil-Gritsch và chuyên gia tâm lý Miljan Amanovi. Trước khi đấu Roland Garros 2017, Djokovic thuê huyền thoại Andre Agassi về làm HLV với hy vọng kinh nghiệm, sự từng trải của ông giúp anh trở lại đường ray thành công. Nhưng Agassi cũng không thể giúp Djokovic thoát khỏi ám ảnh.

Đến lúc này Djokovic mới thừa nhận mình bị chấn thương và tạm xa sân tennis để tĩnh dưỡng. Nhưng người ta chỉ sợ rằng kể cả khi trở lại, Djokovic cũng khó lấy lại thể lực và phong độ như xưa. Lối chơi của Djokovic dựa quá nhiều vào thể lực để triệt hạ đối thủ. Khi anh còn 24-25 thì thể lực là vũ khí lợi hại, nhưng khi qua ngưỡng tuổi 30 để duy trì điều đó là rất khó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Djokovic - 1 năm đáng quên