
Niềm vui vỡ òa khi biết kết quả các mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 của các y, bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Người thân của các bệnh nhi đứng chờ dưới trời mưa to nhưng cảm thấy vui mừng vì bệnh viện sắp hết cách ly y tế.

Một người nhà bệnh nhi chờ từ sớm để đón cháu nội của mình về ăn Tết.

Đúng 18 giờ tối 9-2 (tức 28 Tết), đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em.

Lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho đại diện người nhà các bệnh nhi.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, bệnh viện vui mừng bước ra từ trong bệnh viện trẻ em, đánh dấu thời điểm bệnh viện chính thức hết phong tỏa.

Các y, bác sĩ hướng dẫn, giúp đỡ người nhà các bệnh nhi rời khỏi bệnh viện.

Bà Phạm Thị Hoàn, thị trấn Trường Sơn, An Lão vui mừng cho biết: “Giờ được về nhà thì rất vui. Tôi và gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, y tá đã tận tình chăm sóc bà cháu tôi trong suốt những ngày cách ly y tế vừa qua”.

Các bệnh nhi cũng người thân ra viện, chờ người đến đón.

Sau 2 tuần cách ly y tế tập trung, người nhà và các bệnh nhi được về nhà để chuẩn bị đón Tết.

Niềm vui của bác sĩ tại Bệnh viện Trẻ em khi bệnh viện chính thức được dỡ phong tỏa.

Từ ngày 10-2, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đón bệnh nhi đến thăm, khám bình thường trở lại.