(HPĐT)- Cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (1924- 2001) người Hải Phòng được coi là “Vua Slow” với giai điệu trữ tình và man mác nỗi buồn thanh khiết. Ông sáng tác không nhiều nhưng ca khúc nào cũng được người nghe mến mộ say mê. Có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng như: “Thu quyến rũ”, “Chuyển biến”, “Lá đổ muôn chiều”; hay “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Tà áo xanh”… Nhiều người đồn thổi mỗi bài ca của ông đều là kết quả của một cuộc tình. Họ nói vậy bởi ông nổi tiếng là “chịu chơi” và giàu có, đào hoa.

Đoàn Chuẩn là chủ hãng nước mắm Vạn Vân lớn nhất ở Hải Phòng thời kỳ ấy. Tuy vậy những cuộc tình âm nhạc của ông chỉ là đồn thổi không rành rẽ. Bởi ông có vợ con và rất hạnh phúc. Nhưng có một chuyện xảy ra và được coi là tình yêu “sét đánh” với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mà nhiều người biết. Bóng hồng mà ông bất ngờ si mê là ca sĩ Mộc Lan nổi tiếng xinh đẹp ở Sài Gòn vào những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Khi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn còn ở Hải Phòng. Có lần được biết ca sĩ Mộc Lan từ miền Nam ra Hà Nội biểu diễn, ông cấp tốc lái ô tô lên để nghe hát. Ban đầu chỉ với mục đích đi nghe hát, nhưng khi gặp trực tiếp nàng hoa khôi ca sĩ này, nhạc sĩ xao xuyến đêm về mất ngủ. Nhạc sĩ mơ mộng và đem lòng yêu thầm nhớ trộm cô gái xinh đẹp, dịu dàng ấy.
Sau khi ca sĩ Mộc Lan trở về Sài Gòn, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nhớ nhung và bồn chồn khó tả. Ông mua vé bay vào Sài Gòn và tìm ra địa chỉ cùng hoàn cảnh gia đình của ca sĩ Mộc Lan. Cô đã ly hôn. Chính điều này làm nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cân nhắc chưa tìm gặp. Ông lặng lẽ đến một hàng hoa và nhờ người bán cứ mỗi sáng đưa một bó hoa tươi đến nhà tặng ca sĩ Mộc Lan. Nhạc sĩ dặn chủ hàng không được nói tên mình. Ông đặt tiền mua hoa cả tháng. Người bán hoa làm đúng theo ý ông. Ca sĩ Mộc Lan rất ngạc nhiên và dần dần trở nên tò mò thích thú. Nhưng mãi vẫn chưa biết ai tặng hoa mình nên không chịu nhận nữa. Ca sĩ Mộc Lan ra điều kiện phải biết tên người tặng mới tiếp tục nhận. Khi biết nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là người “bí ẩn” ấy, ca sĩ Mộc Lan rất vui vì được nhạc sĩ tài hoa ưu ái nên đã viết thư cám ơn và tỏ lòng cảm mến nhạc sĩ.
Vì hứng khởi, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đặt tiếp luôn hai tháng mua hoa nữa gửi đến mỗi sáng tặng Mộc Lan. Đọc thư của Mộc Lan, nhạc sĩ càng vui mừng khôn xiết. Ngay trong đêm đó, nhạc sĩ đóng cửa viết những giai điệu yêu kiều và diễm lệ rung lên trong tâm hồn. Ca khúc “Gửi gió cho mây ngàn bay” được sáng tác trong niềm xúc động ấy. Nhạc sĩ sau đó chép lại bản nhạc gửi tặng Mộc Lan. Khi nhận được bản nhạc gửi cùng bó hoa hồng sáng sớm, ca sĩ Mộc Lan càng thêm xúc động. Tình yêu đến với hai người trong nỗi niềm ở hai đầu thương nhớ như vậy.
Bài hát “Gửi gió cho mây ngàn bay” là kết quả cuộc của mộng tình với những giai điệu mê đắm./.
vương tâm