(HPĐT) - Tối 30-7, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đoàn Chèo Hải Phòng công diễn vở chèo “Mưa đỏ” thuộc đề án Sân khấu truyền hình số tháng 7-2023. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023).
.jpg)
Công diễn vở chèo “Mưa đỏ” tại Nhà hát lớn Hà Nội.
.jpg)
Vở diễn được công chúng Thủ đô, nhất là các cựu chiến binh, sinh viên năm 1969, 1971 đón nhận.
Vở chèo “Mưa đỏ” được tác giả Đức Minh chuyển thể từ kịch bản văn học “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai. Với thời lượng 90 phút, vở diễn tái hiện sinh động cuộc chiến bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa năm 1972. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Cường, chàng trai quê ở Đồ Sơn, sinh viên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam, “gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Tại “đất lửa” Quảng Trị, anh cùng đồng đội của mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thực hiện sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Vượt lên những khốc liệt của chiến tranh, vở diễn ngập tràn chất trữ tình, lãng mạn với cuộc sống của những người lính, sinh viên, tình yêu nảy mầm giữa chiến trường… Những làn điệu ngọt ngào của nghệ thuật chèo càng làm nổi bật ý nghĩa nhân văn, tạo nét riêng trong vở diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng.
Vở diễn được thực hiện bởi êkíp gồm đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, với sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa và các Đoàn nghệ thuật thành phố…
Vở diễn được Đoàn Chèo Hải Phòng biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội trong 2 đêm 30 và 31-7./.
Tin và ảnh: Hải Hậu