TTXVN
Ngày 17-8, đội nữ bắn cung 3 dây của đoàn thể thao Việt Nam vào trận chung kết với các VĐV Ma-lai-xi-a.
![]() |
Công Phượng (10) góp 2 bàn trong chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội tuyển U22 Campuchia. Ảnh: VOV |
Châu Kiều Oanh, Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Nhật Lệ bước vào trận chung kết trước sức ép không nhỏ từ các cổ động viên chủ nhà. Ở lượt bắn đầu tiên, hai đội hòa nhau 55/55. Lượt bắn thứ 2, sự ổn định giúp các nữ cung thủ Ma-lai-xi-a dẫn trước 112/110. Ở lượt bắn thứ ba, cách biệt lại được nới thêm 1 điểm cho Ma-lai-xi-a 169/166. Tuy nhiên, ở lượt bắn thứ 4, các nữ cung thủ Việt Nam thi đấu xuất sắc, đưa điểm số về cân bằng 225/225.
Hai đội phải tiến hành bắn loạt quyết định "mũi tên vàng". Đáng tiếc, các cung thủ Việt Nam thua 27/28. Với kết quả này, bắn cung đồng đội nữ giành HCB, tấm HCB thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 tính đến thời điểm hiện tại.
* Cùng ngày, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam có trận đấu chủ động và giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội tuyển U22 Campuchia.
Cuộc đối đầu với đội tuyển Campuchia có thể nói là màn thể hiện của Công Phượng, khi chân sút số 10 có nhiều màn đột phá nguy hiểm vào khu vực cấm địa của đối phương. Phút 45+1, Văn Toàn chuyền ngược bóng để Công Phượng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam.
Phút 70, Quang Hải thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, đưa bóng qua "rừng chân" và đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, Công Phượng thực hiện cú sút phạt hoàn hảo xuyên qua hàng rào của U22 Campuchia, nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam. Và chỉ 1 phút sau đó, Công Phượng chọc khe cho Hồ Tuấn Tài dứt điểm chính xác trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng danh dự duy nhất của Campuchia là quả penalty được hưởng sau tình huống Tiến Dũng để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 83.
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U22 Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại là +7.
* Trong khi đó, với hiệp 2 bùng nổ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng dễ dàng vượt qua tuyển nữ Phi-líp-pin với tỷ số 3-0 ở trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 29.
Trong hầu hết hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam thi đấu áp đảo nhưng chưa thể xuyên phá hàng phòng ngự của các cô gái Phi-líp-pin. Hiệp 2, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng tuyển nữ Việt Nam cũng có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 65 và Huỳnh Như là cầu thủ mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.
Có bàn thắng dẫn trước, tuyển nữ Việt Nam chơi hưng phấn, thi đấu lấn lướt đối thủ. Tới phút 85, Tuyết Dung tận dụng cơ hội trong vòng cấm, dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn của tuyển nữ Phi-líp-pin phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Trước khi trận đấu khép lại, Nguyễn Thị Muôn kịp điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút 90+3, ấn định chiến thắng 3-0 của tuyển nữ Việt Nam.