Doanh nhân say mê làm việc thiện

BÀI VÀ ẢNH: LÊ OANH 08/04/2024 08:49

Ông Lương Văn Thịnh trong chuyến thiện nguyện tại điểm trường Ma Thì Hồ 1, Trường mầm non Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

(HPĐT)- Trải qua những năm tháng tuổi thơ nghèo khó, vất vả, đến nay là chủ một doanh nghiệp, doanh nhân Lương Văn Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hồng Trang, có trụ sở tại phường Quán Trữ, quận Kiến An luôn tự dặn mình và người thân trong gia đình bớt chút tiêu dùng nhu cầu cá nhân để dành tiền giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn, thiệt thòi.

Đồng cảm, sẻ chia

Theo cha mẹ lên vùng kinh tế mới ở tỉnh Lào Cai những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, ông Lương Văn Thịnh, sinh năm 1972, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Trang nhớ lại: Bố mẹ làm nông nghiệp, nhà đông con nên lúc đó gia đình khó khăn lắm, thiếu ăn, thiếu mặc. Những tháng năm tuổi thơ nghèo khó ấy là động lực để bản thân không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, làm ăn, rồi chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người chung quanh.

Năm 1999, ông Thịnh cùng vợ và con nhỏ chưa đầy một tuổi trở về Hải Phòng để làm ăn trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, khai thác lợi thế đầu mối giao thông của thành phố Cảng. Trong công việc, ông cũng chứng kiến không ít hoàn cảnh bị tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, ốm đau bất ngờ mà gia đình không lo đủ kinh phí để chữa trị, cứu người. Từ chỗ nghe anh em, bạn bè thông báo ở chỗ này, chỗ kia có người không may gặp hoạn nạn, rồi tranh thủ đến tận nơi hỗ trợ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, ông Thịnh quyết định kết nối với nhân viên làm công tác xã hội tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An… để sớm có thông tin về người bệnh và kịp thời giúp đỡ.

Vài năm trở lại đây, khi thông tin trên mạng xã hội trở lên phổ biến, ông Thịnh tham gia rồi vận động anh em, bạn bè là doanh nhân, nhà hảo tâm cùng vào nhóm zalo “Kết nối cộng đồng” để chung tay hỗ trợ các trường hợp bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo không chỉ trên địa bàn thành phố Hải Phòng mà cả ở các địa phương khác trên toàn quốc. Ông tâm đắc, việc giúp người quan trọng nhất là phải kịp thời. Bởi có trường hợp sau khi vận động được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ mấy trăm triệu đồng để giúp đỡ một cháu nhỏ bị ngã vào thùng vôi ở tỉnh Hà Tĩnh, khi đoàn vào đến bệnh viện ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì cháu đã không qua khỏi, khiến mọi người đều bùi ngùi, thương xót. Nên khi không thể thu xếp công việc, trực tiếp đến các gia đình, ông Thịnh và các thành viên trong nhóm chuyển khoản để sự hỗ trợ đến nhanh nhất với người cần giúp đỡ.

Cầu nối yêu thương

Thấm thía tuổi thơ nghèo khó, ông Thịnh động viên vợ, con nhận một cháu có hoàn cảnh khó khăn, là bạn học của con mình làm con nuôi. Sau khi động viên con thi, hỗ trợ con học đại học, hiện ông lại tạo công ăn việc làm cho con tại doanh nghiệp của gia đình. Những thời điểm công việc không quá bận rộn, cả gia đình ông lại theo đoàn đi thiện nguyện ở Hải Phòng và một số vùng sâu, xa thuộc các tỉnh phía Bắc thành phố, các tỉnh miền Trung. Ông vẫn khuyên nhủ vợ, con rằng, “Bố bớt một ly rượu trên bàn tiệc, mẹ bớt mua một chiếc túi đẹp, các con bớt mua một chút đồ ăn vặt, để dành số tiền đó giúp đỡ những trẻ em, hoàn cảnh thiếu may mắn”.

Khi trò chuyện, ông Thịnh nhắc đi nhắc lại, “Không phải cứ có nhiều tiền mới làm từ thiện, làm từ thiện bằng cái tâm thì sẽ trở thành đam mê”. Trong nhóm zalo “Kết nối cộng đồng”, ông cho biết có cả những cụ ông, cụ bà 70, 80 tuổi không trực tiếp tham gia cùng đoàn thiện nguyện nhưng trích từ những đồng lương hưu ít ỏi, gửi 200-300 nghìn đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Từ chỗ giúp đỡ một vài cá nhân gặp hoạn nạn, dần dần ông Thịnh cùng một số doanh nghiệp chung tay kêu gọi xây dựng trường, bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh tại một số xã thuộc vùng sâu, vùng xa của các tỉnh phía Bắc như: Nậm Ún, Hoa Sen ở tỉnh Sơn La, Ma Thì Hồ ở Điện Biên, rồi các tỉnh Hà Giang, Lai Châu… Ông cho biết: “Thông thường, nhóm sẽ lên khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương, thống nhất phương án xây trường, tiếp đến là lên khởi công rồi khánh thành. Chung tay xây xong trường này lại tiếp tục khảo sát các địa điểm khác, đánh giá địa thế, mức độ khó khăn của nhà trường, cô trò, để lên kế hoạch kêu gọi”. Tính đến nay, các thành viên trong nhóm của ông Thịnh xây dựng được 9 điểm trường tặng học sinh ở vùng sâu, xa khu vực các tỉnh phía Bắc của đất nước. Tại Hải Phòng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, gia đình ông Thịnh cùng các thành viên trong nhóm trao hàng trăm suất quà tặng các cháu tại Làng trẻ Hoa phượng, các cháu nhiễm HIV tại Trường giáo dục lao động Thanh Xuân…

Nói về ý tưởng trong tương lai, ông Thịnh mong muốn cùng bạn bè xây dựng một cơ sở tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh của những người mẹ trẻ “bất đắc dĩ” là sinh viên, công nhân lao động để các cháu vơi bớt thiệt thòi. Mong ý nguyện của ông sớm thành hiện thực.

BÀI VÀ ẢNH: LÊ OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nhân say mê làm việc thiện