Vòng 2 Nuti Cafe V-League 2018: CLB Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai 1-1
(HPĐT) – Khóa chặt mọi phương án tấn công của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và có được bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên, CLB Hải Phòng vẫn phải chia điểm đầy tiếc nuối tại sân nhà trước “siêu phẩm” sút phạt của Xuân Trường, trong trận đấu trên sân Lạch Tray, chiều 17-3.

Tiền đạo Fagan (số 9 CLB Hải Phòng) thi đấu xông xáo, mở tỷ số trận đấu.
Sau trận thua trước CLB Hà Nội tại vòng 1, CLB Hải Phòng tràn đầy quyết tâm có được trận thắng đầu mùa giải 2018 để chào sân Lạch Tray trước hàng vạn cổ động viên nhà khi đón tiếp CLB HAGL. Quyết tâm này được thể hiện khi đội bóng thành phố Cảng sớm đẩy cao đội hình, dồn ép những cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi. Ngay phút thứ 3, tiền đạo Fagan “cảnh báo” đội khách bằng tình huống đánh đầu chệch cột dọc sau pha phạt góc bên cánh trái. 7 phút sau, trung vệ Quang Huy tiếp tục thử thách hàng phòng ngự đội khách bằng cú sút xa bất ngờ ở cự ly 24m. Bóng đập chân cầu thủ HAGL đổi hướng khiến thủ thành Văn Trường chỉ biết đứng nhìn theo. Tuy nhiên, may mắn cho CLB HAGL, khi bóng không đi vào cầu môn. Sau những phút đầu nhập cuộc hứng khởi, trận đấu bắt đầu bị “loãng” khi cầu thủ 2 đội chơi khá rát, liên tục có những tình huống phạm lỗi. Ở hiệp 1, HAGL không có nhiều cơ hội khi “ngòi nổ” Xuân Trường bị các tiền vệ CLB Hải Phòng theo bám khá chặt.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục lối chơi “phủ đầu” khi đẩy đội hình lên cao, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Nỗ lực của đội chủ sân Lạch Tray được đền đáp khi Fagan lập công, ghi bàn mở tỉ số ở phút 48. Từ một tình huống phát bóng dài của thủ thành Văn Lâm, Fagan đỡ bóng gọn gàng, ngả người dứt điểm về góc xa khung thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng khai thông bế tắc khiến trận đấu nóng lên khi 2 đội bóng liên tiếp có những tình huống tấn công “ăn miếng trả miếng”. Fagan, Stevens liên tiếp thử thách tài năng của thủ thành Văn Trường, đặc biệt là tình huống Stevens đánh đầu đưa bóng đập trúng xà ngang HAGL ở phút 82. Phía ngược lại, Hồng Duy hay Văn Toàn cũng gây nhiều sóng gió cho khung thành thủ thành Văn Lâm từ những pha phản công nhanh. Phút 83, Xuân Trường chọc khe khéo léo cho Văn Toàn thoát xuống. Dù đánh bại được cả trung vệ Văn Phú và thủ thành Văn Lâm, thế nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của tiền đạo này. Phút 86, CLB HAGL có cơ hội nguy hiểm từ quả phạt cự ly 20 m, góc sút rộng từ tình huống phạm lỗi khá “non” của trung vệ trẻ Quang Huy bên phía CLB Hải Phòng. Trong tình huống này, đội trưởng CLB HAGL Xuân Trường tạo nên “siêu phẩm” sút phạt khiến thủ thành Văn Lâm “chôn chân” đứng nhìn. Bàn thắng của Xuân Trường cũng là tính huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu, đưa trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tỏ ra hài lòng với lối chơi và tinh thần của các cầu thủ đội bóng thành phố Cảng. Bên cạnh đó, vị “thuyền trưởng” của CLB Hải Phòng cũng tỏ ra tiếc nuối với tỷ số hòa trên sân Lạch Tray khi CLB Hải Phòng chơi khá tốt. Với 1 điểm đầu tiên có được ở mùa giải năm nay, sau vòng 2, CLB Hải Phòng tạm đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.