Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố): Lan tỏa những nghĩa cử đẹp

Bài và ảnh: LÊ OANH 23/11/2021 09:37

(HPĐT)- Với đặc thù công tác, Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố) trực tiếp và thường xuyên tiếp xúc với người dân, làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, mang lại “bình yên trên những tuyến đường”. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 1 không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng hình ảnh, tác phong, văn hóa ứng xử đẹp và những hình ảnh đẹp đó xuất hiện ngày càng nhiều…

Thượng uý Hoàng Tuấn Anh cùng đồng đội khuyên giải thành công người mẹ trẻ có ý suy nghĩ tiêu cực.

Nhớ lại sự việc cách đây gần nửa năm, nhưng giọng của Thượng uý Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, vẫn không giấu được cảm xúc. Theo lời anh Tuấn Anh, vào ngày cuối hè mưa tầm tã, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, anh cùng đồng đội phát hiện một người mẹ trẻ bế con nhỏ đứng trên đỉnh cầu An Đồng, gương mặt thất thần. Cháu bé không khóc, ngơ ngác trong vòng tay mẹ. Với kinh nghiệm của người làm bố hai con nhỏ, anh Tuấn Anh phán đoán có chuyện không hay nên đến gần hỏi thăm. Khi được anh cảnh sát nhẹ nhàng động viên, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định dại dột. Sau đó, anh cùng đồng đội đưa hai mẹ con về trụ sở Công an xã An Đồng bàn giao, mua sữa cho cháu bé và liên hệ với gia đình đến đón. Được biết, người mẹ là chị V.T.H., 25 tuổi, là người địa phương, bé trai hơn 5 tháng tuổi là con chị H. Theo tìm hiểu ban đầu, chị H. có ý địnhdại dột là do mâu thuẫn gia đình.

Câu chuyện với thượng uý Hoàng Tuấn Anh bị ngắt giữa chừng bởi lệnh điều động của cấp trên, anh Tuấn Anh khẩn trương lên đường hỗ trợ đồng đội kiểm soát phương tiện ra-vào chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực ga Dụ Nghĩa, thuộc xã Lê Thiện (huyện An Dương). Ngồi chờ tại bộ phận "Tiếp công dân" của Đội Cảnh sát giao thông số 1, phóng viên được nghe liên tiếp tiếng báo cáo về bộ đàm chỉ huy của các tổ công tác tình hình tiếp nhận thông tin, giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên các tuyến đường đơn vị được phân công kiểm soát. Vừa hết ca trực, đại uý Trần Văn Long trở về đơn vị, gương mặt đỏ bừng vì nắng gắt. Anh Long bộc bạch: Thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, thời gian gần đây, các hoạt động vận tải dần trở lại bình thường, kéo theo là các sự cố, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trưa 31-10, nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, anh Long và đồng đội khẩn trương di chuyển đến địa điểm trên.

Khi đến khu vực cầu vượt khác mức giữa đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Hồng Phong, từ xa hai chiến sĩ phát hiện một cháu bé đi lại trên cầu, trong khi đó mật độ phương tiện xe ô tô, xe container qua lại rất đông. Nhận thấy tình thế nguy hiểm cho cháu bé, nên anh Long và đồng đội nhanh chóng tiếp cận, giữ cháu bé rồi hỏi tên, tuổi, địa chỉ nhà, nhưng cháu không trả lời và mỗi khi có xe ô tô đến gần thì cháu lại lao ra, vẫy tay. Suy đoán cháu bé bị lạc nên tổ công tác khẩn trương báo cáo về lãnh đạo Đội, rồi anh Long đưa cháu về trụ sở Công an phường Đằng Giang để tìm người thân, còn lại đồng đội nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông gần đó. Khoảng một giờ sau, anh Long nhận được điện thoại của Công an phường Đằng Giang thông báo đã tìm được người nhà của cháu trong niềm vui khôn xiết của cả đội. Những hình ảnh này được cộng đồng mạng chia sẻ, khen ngợi. Có thể nói, đây là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 1. Mặc dù áp lực công việc khá lớn, nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Đại uý Trần Vũ Long cùng đồng đội kịp thời phát hiện cháu bé bị lạc.

Trung tá Phạm Xuân Cương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết: Những việc làm này cũng không có gì lạ với cán bộ, chiến sĩ trong đội, bởi trong quá trình học tập, công tác, cán bộ, chiến sĩ được thấm nhuần, đó cũng là việc tự nhiên và nên làm của lực lượng Cảnh sát giao thông. Thời gian qua, các tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1 còn phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, xe chở nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ... bàn giao Công an các quận, huyện xử lý theo quy định pháp luật.

Mong rằng sắc áo vàng của các chiến sĩ cảnh sát giao thông Đội Cảnh sát giao thông số 1 tiếp tục toả sáng trên các cung đường, cùng lực lượng Công an thành phố mang lại sự bình yên đối với nhân dân./. 

Bài và ảnh: LÊ OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố): Lan tỏa những nghĩa cử đẹp