(HPĐT)- Huyện An Lão gần các khu công nghiệp, nhiều công nhân làm việc phải tan ca vào lúc nửa đêm, chẳng may gặp sự cố hỏng xe lúc này thì thật khổ sở, mệt mỏi, có khi phải dong xe suốt đường để về nhà. Vì vậy, một số thanh niên trên địa bàn huyện cùng nhau thành lập nhóm cứu hộ đêm SOS, với phương châm hoạt động không quản ngại nắng mưa, đêm tối, sẵn sàng giúp đỡ người gặp sự cố về phương tiện trên đường.

Nhóm cứu hộ đêm SOS An Lão hỗ trợ người gặp sự cố xe trong đêm.
Trên địa bàn huyện An Lão có tuyến đường 10 và tuyến đường nối chân cầu Quang Thanh đến đường 10 thường xuyên đông người lao động đi lại. Trong đó, khá nhiều người từ huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) sang Hải Phòng làm và trở về nhà lúc tối muộn. Tuy nhiên, khu vực này có rất ít cửa hàng sửa xe. Vì vậy, người bị hỏng xe dọc đường, nhất là vào lúc trời tối khá vất vả để xử lý. Nắm bắt được việc này, nhóm cứu hộ SOS An Lão được thành lập với 12 thành viên, nhiệt tình với việc giúp đỡ người gặp sự cố phương tiện trong đêm.
Anh Nguyễn Văn Hiếu, trưởng nhóm cứu hộ đêm SOS cho biết, mỗi đêm, trung bình nhóm giúp được 2-3 người bị hỏng xe. Có đêm giúp được 5-6 trường hợp. Nhóm không quản ngại thời tiết bất lợi, lúc nào nhận được thông tin là sẵn sàng đến hỗ trợ. Nhóm có 2 số điện thoại đường dây nóng để mọi người dân An Lão có thể liên lạc bất cứ thời gian nào trong đêm. Có lúc nhận được thông tin trường hợp bị sự cố vào lúc 3-4 giờ đêm, thành viên trong nhóm vẫn nhiệt tình đến hỗ trợ người dân. Ban đầu, trong nhóm chỉ có anh Nguyễn Huy Hùng biết kỹ thuật sửa xe. Sau khi thành lập nhóm, với mục đích tất cả thành viên đều cần biết sửa xe, anh Hùng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm sửa xe tới các thành viên. Chỉ trong thời gian ngắn, thành viên nào cũng nắm rõ một số “bệnh” dẫn đến xe hỏng, biết vá săm lốp và sửa chữa thông thường...
Với phương châm hoạt động nhiệt tình, không nhận bất cứ khoản chi phí nào của người bị sự cố trong đêm, nhóm cứu hộ đêm SOS An Lão được nhiều người dân địa phương tin tưởng, ủng hộ. Anh Nguyễn Trung Tú, thành viên trong nhóm cho biết, vào đêm ngày 13-5-2023, trời mưa, anh Nguyễn Văn Hà làm công nhân cảng, nhà ở huyện Thanh Miện (Hải Dương) có việc đột xuất phải từ Hải Phòng về quê trong đêm. Khi đến khu vực Công ty TNHH Sao Vàng, xe của anh bị hỏng lốp, phải dắt bộ. Nhận được thông tin về trường hợp này, nhóm cứu hộ có mặt kịp thời, mất gần 2 tiếng mới sửa xong do lốp xe anh Hà hỏng nặng. Chứng kiến sự nhiệt tình của các bạn trẻ trong đội cứu hộ, anh Hà đưa 500 nghìn đồng ủng hộ nhóm để có thêm kinh phí hoạt động, nhưng nhóm từ chối.
Có trường hợp sau khi “bắt bệnh” xe hỏng trong đêm, nhưng cần xử lý bằng kỹ thuật, sửa xe chuyên sâu, nhóm đều hết lòng giúp người dân giải quyết. Chẳng hạn trường hợp chị Vũ Thị Gấm ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) đi giao hàng trên địa bàn huyện An Lão về nhà vào lúc nửa đêm, xe máy bị hỏng ở khu vực đường 10. Nhóm đem đồ nghề sửa xe đến giúp, nhưng qua kiểm tra thấy xe bị hỏng nặng, phải đến hiệu sửa xe mới xử lý được, thành viên trong nhóm cho chị Gấm mượn xe để về nhà trong đêm, sau đó sáng hôm sau đưa xe của chị Gấm đi sửa chữa rồi mới trả lại.
Anh Nguyễn Trung Tú, thành viên trong nhóm chia sẻ, anh vừa công tác ở Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Thành, vừa phối hợp tham gia nhóm cứu hộ đêm SOS. Công việc khá bận rộn, anh cố gắng sắp xếp hợp lý để tham gia hoạt động giúp người gặp sự cố. Theo anh Tú, việc làm tuy nhỏ nhưng các thành viên luôn rất vui vì có ích với người dân. Nhóm rất mong mỗi người dân đều biết số điện thoại liên lạc của nhóm để khi gặp khó khăn có thể gọi để được hỗ trợ. Cùng với đó, nhóm thường xuyên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với nhóm cứu hộ đêm SOS của các quận, huyện khác để làm tốt hơn công việc thiện nguyện tại địa phương...
Phó chủ tịch UBND xã Trường Thọ (huyện An Lão) Trần Văn Mến cho biết, đội cứu hộ đêm được nhiều người dân địa phương tin tưởng và ủng hộ. Việc làm thiện nguyện của các thành viên trong nhóm góp phần giúp địa phương ổn định tình hình an ninh trật tự, lan tỏa tinh thần, hành động vì cộng đồng đến nhiều thanh niên khác./.
Bài và ảnh: HƯƠNG AN