(HPĐT)- Những ngày qua, nắng nóng kéo dài, lại thêm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên cuộc sống của những người công nhân, người lao động tự do thêm phần vất vả.

Người bán hoa rong dưới nắng chói chang.
Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 37 - 40 độ C. Mặt đường bốc lên hơi nóng hầm hập, nhiều thời điểm không có gió làm không khí càng thêm oi bức, ngột ngạt. Do đặc thù công việc, những người thợ xây phải lao động ở ngoài trời và ở trên cao, phơi mình giữa nắng nóng để hoàn thành việc được khoán.
Tại Công trình tổ hợp khách sạn và văn phòng cho thuê đang thi công, số 53-55 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), từ 5 giờ 30 sáng mỗi ngày, công nhân bắt đầu tranh thủ vào ca sớm khi thời tiết còn tương đối mát. Khi mặt trời lên cao, lao động nhà thầu vẫn thi công cật lực trên công trường dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.
Anh Đặng Văn Toàn, ở xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ: “Tôi làm công nhân xây dựng được hơn chục năm, đã quen với thời tiết nắng nóng như hiện nay. Nhưng mấy ngày qua, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên hơn 40 độ C, không có gió, cộng với bụi công trình, hơi nóng tỏa ra từ bê tông, sắt thép hầm hập như lò nung, chúng tôi nhiều khi cũng cảm thấy choáng váng. Dù vậy, chúng tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc, làm việc bảo đảm tiến độ, an toàn và chủ động bảo vệ bản thân bằng cách trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, mang thêm nước uống. Để hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết đến sức khỏe công nhân, nhà thầu cũng thay đổi giờ làm việc. Cụ thể, giờ làm buổi sáng bắt đầu từ 5 giờ 30 phút; ca làm việc buổi chiều sẽ bắt đầu muộn hơn, từ 14 giờ để người lao động phần nào tránh cái nóng rát buổi trưa, đề phòng bị cảm nắng đột ngột... Vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì tốt tiến độ thi công công trình với chất lượng cao, bảo đảm sức khỏe cho người lao động”.
Mỗi nghề có đặc thù, vất vả riêng nhưng nghề thu gom rác của công nhân môi trường đô thị đặc biệt hơn vì thường xuyên phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, khi thì nắng cháy, lúc thì mưa giông, lúc đầu sớm hay đêm khuya. Chị Đỗ Thị Hà, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng trải lòng: “Trong những ngày nắng nóng cao điểm, tuy vất vả, nhưng các anh chị em trong tổ luôn nhắc nhở, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm sạch đẹp đường phố, bảo vệ môi trường để thành phố xanh - sạch - đẹp hơn mỗi ngày. Chúng tôi cũng tự bảo vệ sức khỏe bằng cách ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống vitamin C để tăng sức đề kháng, bảo đảm đủ sức khỏe đối chọi với thời tiết”.
Trò chuyện cùng chị Vũ Thị Khuê, ở xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng), được biết: Chị thuê nhà ở xóm trọ thuộc phường Anh Dũng (quận Dương Kinh) để bán hàng rau và chăm sóc con trai học ở Trường đại học Hàng hải. Ngày nắng cũng như mưa, 2-3 giờ sáng chị ra chợ đầu mối lấy các mặt hàng rau củ để đi bán lẻ ở một chợ cóc. Phương tiện vận chuyển duy nhất là chiếc xe đạp cũ. Mỗi ngày, chị chất lên đó nào rau củ, hành, ớt cay… rồi đạp xe đến gần chợ Cát Bi (quận Hải An) để bán. Chị đi bán các loại rau, hôm nhiều thì được 200 nghìn -300 nghìn đồng, có hôm chỉ có 100 nghìn-150 nghìn đồng. Những ngày nắng nóng cuối tháng 6, đầu tháng 7 này, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị không dám lấy hàng nhiều. Ban ngày cố gắng đi chợ được đồng nào hay đồng đấy, buổi tối lại tranh thủ đi rửa bát ở các quán bán hàng ăn ven đường. Nhưng vì ảnh hưởng trời nắng nóng và dịch COVID-19, việc làm thêm bấp bênh nên thu nhập còn thấp.
Cùng cảnh bán hàng, nhưng không có điểm cố định, những người bán hàng rong lại có nỗi vất vả riêng vì phải di chuyển suốt trên các cung đường dưới cái nắng chói chang và cái nóng hầm hập từ trên mặt đường phả lên. Chị Nguyễn Thị Bưởi ở xã Lê Thiện (huyện An Dương) vẫn ngày ngày đi xe đạp chở hoa từ quê đi khắp phố phường để bán. Chị không có nơi bán cố định, chỉ nghĩ rằng, chở hoa đi rong ruổi khắp nơi thế này thì sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Ngày đắt hàng bù cho ngày ế, việc chở hoa đi bán rong giúp chị thu về từ hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày, trừ chi phí, mỗi tháng được từ 4-5 triệu đồng.
Để chia sẻ, hỗ trợ người lao động, cộng đồng và nhiều đơn vị, cá nhân cũng có những việc làm thiết thực. Chẳng hạn, nhiều tấm lòng thiện nguyện chung tay xây dựng và duy trì điểm phát cơm miễn phí ở nhà thờ Giáo xứ An Tân, đường Trần Nguyễn Hãn (quận Lê Chân), quán cơm giá rẻ 5.000 đồng/suất ở đường Phạm Bá Trực (quận Hồng Bàng) và một số điểm cấp phát nước uống tại các quán ăn trên đường Tô Hiệu (quận Lê Chân). Giá trị vật chất mang lại tuy không lớn nhưng sự giúp đỡ của cộng đồng là hạt giống của sự tử tế, đáng trân trọng vô cùng, là món quà tinh thần ý nghĩa giúp những người lao động xua tan được phần nào cái gắt gao, cháy bỏng của cái nắng tháng 7./.
Bài và ảnh: Xuân Hạ