
Đỗ Thị Nguyên: “Nữ Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa trong trận bán kết với Iran"
Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có nhiều bài viết về Futsal nữ Việt Nam tại giải, trong đó AFC có nhầm tên HLV trưởng Trương Quốc Tuấn thành Trương Quốc Trân. Nhưng điều đó cũng không sao, quan trọng là tuyển Việt Nam hy vọng biến giấc mơ thành hiện thực.
Sau trận tứ kết Việt Nam thắng Indonesia 2-1, HLV trưởng Indonesia, người Nhật Kensuke Takahashi nói: “Rất buồn về kết quả này, bởi tôi đã nói với toàn đội về lối chơi phản công của Việt Nam nhưng họ không áp dụng nổi các bài chống phản công như từng làm trước Thái Lan ở vòng bảng. Trận thua này, tôi nghĩ đó là một trải nghiệm tốt cho các cầu thủ Indonesia”.
Trong khi đó, HLV Trương Quốc Tuấn của tuyển Việt Nam cho biết ông chỉ nghĩ đến trận bán kết và nghiên cứu nữ Iran để tìm ra đối sách tốt nhất ở trận bán kết chiều 10-5. Nói với AFC, vị HLV 38 tuổi này cho biết: “Ở Việt Nam, futsal nữ đối diện với nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm đầu tư của VFF và nỗ lực tập luyện của các tuyển thủ trong một thời gian dài, dù Iran là một trong những đội mạnh nhất ở châu Á, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình. Các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ đoàn kết và chơi có kỷ luật chiến thuật”.
Nói về trận bán kết, cầu thủ Đỗ Thị Nguyên, 24 tuổi được coi là một trong những ngôi sao hàng đầu của futsal nữ châu Á trả lời AFC, cô và toàn đội muốn đi xa hơn. Đỗ Thị Nguyên nói: “Tuyển Việt Nam lúc này có nhiều cầu thủ mới nhưng toàn đội có tinh thần rất cao, dũng cảm trong mọi trận đấu. Iran là đương kim vô địch khi họ nâng cúp ở Malaysia 3 năm trước. Tại giải năm nay, họ ghi tới 27 bàn. Thi đấu với đương kim vô địch là khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chơi với tinh thần cao nhất, chắc chắn nhất”. Đỗ Thị Nguyên khẳng định: “Chúng tôi muốn kiểm tra năng lực của mình và học tập kinh nghiệm khi được đối đầu với đội tuyển mạnh nhất châu lục. Chúng tôi sẽ chơi với tinh thần đoàn kết và nỗ lực tối đa”./.
Đỗ Hân