(HPĐT)- Bóng đá Việt Nam năm 2022 khá bận rộn, trong đó, đội tuyển U23 phải bảo vệ tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 31, dự vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á ở Uzbekistan và ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Một thế hệ tiềm năng của bóng đá Việt Nam đang chờ HLV Park Hangseo mài giũa ở lần cuối cùng ông cầm quân đội trẻ, trước khi tập trung vào đội tuyển quốc gia. Tuyển U23 chưa được đánh giá cao này cần được tiếp sức niềm tin để mở ra chân trời mới.
Thủ môn Văn Toản (Hải Phòng) nhà vô địch môn bóng đá SEA Games 30 và sẽ là trụ cột của đội tuyển U23 tại SEA Games 31.
Biết vượt khó
Thế hệ U23 Việt Nam sinh năm 1995-1997, với những Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu…, giành huy chương bạc (HCB) giải U23 châu Á, lọt tới bán kết ASIAD 18, một số cầu thủ sau đó còn giành HCV SEA Games 30. Đó là ánh hào quang phủ áp lực vô hình lên lớp U23 Việt Nam hôm nay (sinh năm 1999-2001). Khi thi đấu vòng loại U23 châu Á, dù đoạt ngôi nhất bảng, giành vé tới Uzbekistan, nhưng họ vẫn bị nghi ngờ về năng lực. Lớp U23 trước ra quân vòng loại thắng rất đậm thì U23 hôm nay thắng U23 Đài Loan (Trung Quốc), U23 Malaysia cùng tỷ số 1-0.
Lớp cầu thủ U23 Việt Nam vừa giành vé dự vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2022 có thể hình lý tưởng hơn so với thế hệ trước, nhưng còn non kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Cả đội tuyển U23 có 4 cầu thủ thực sự được thi đấu ở V-League gồm: Hai Long (Quảng Ninh FC), Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC) và Văn Toản (Hải Phòng FC), một số ở V-League nhưng chưa được ra sân, còn lại thi đấu ở giải hạng Nhất. Nhìn tổng thể, lứa U23 này thua xa thế hệ sinh năm 1995 – 1997. Chưa kể, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đội tập “chay” theo các đợt tập trung ngắn hạn trong nước, không tập huấn hay thi đấu nước ngoài. Phải đến trước thời điểm thi đấu vòng loại, đội mới có 2 trận giao hữu với đội tuyển Tajikistan và Kyrgyzstan ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để thử nghiệm và ghép đội hình.
Thiếu thực tế thi đấu thường xuyên và từ các trận giao hữu quốc tế, cầu thủ khó nâng cao trình độ, giữ được cảm giác bóng, nhất là cảm giác thi đấu. Trong nước, vì dịch COVID-19, các giải “đóng băng”, các tài năng trẻ U23 không có cơ hội ra sân thi đấu. Vậy nên, tới vòng loại U23 châu Á 2022, đội vừa đá, vừa chỉnh sửa, vừa rút kinh nghiệm. Dù chỉ đá 2 trận vòng loại, nhưng với nhiều cầu thủ trẻ, đó là cơ hội sau vài lần tập trung ngắn ngủi. Việc giành ngôi nhất bảng là đáng khen ngợi.
“Chuốt ngọc thô” cho tương lai
Hai năm chỉ tập huấn, thi đấu vỏn vẹn 4 trận quốc tế, trong đó 2 trận vòng loại, nhưng các cầu thủ cũng kịp thời tỏa sáng và phát tín hiệu tích cực. Trong khung thành, thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC) vững vàng, được Liên đoàn Bóng đá châu Á dự đoán là ngôi sao tại giải U23 châu Á. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân (Hà Nội FC) và nhà phân phối bóng Hai Long cũng đang thể hiện được phong độ cao. Khoảnh khắc Văn Xuân ghi bàn vào lưới Đài Loan (Trung Quốc), Hồ Thanh Minh ghi bàn vào lưới Myanmar cho thấy U23 Việt Nam còn nhiều tiềm năng. Lớp trẻ này có môi trường thi đấu tốt, được HLV tin dùng, trao cơ hội ra sân trong màu áo CLB, họ sẽ tỏa sáng.
Lứa cầu thủ U23 Việt Nam hôm nay có thể hình cao lớn, giàu thể lực. Mặc dù còn mắc nhiều lỗi trong thi đấu do ít được ra sân, nhưng họ là những “viên ngọc thô”, là nguồn tài nguyên thực sự của đội tuyển quốc gia những năm tới nếu được đầu tư. Khi họ tích lũy đủ kinh nghiệm, được thi đấu quốc tế, tương lai rất sáng và HLV Park Hang-seo sẽ tìm thấy nhiều “quân bài” bất ngờ. Dẫu còn phải rèn luyện nhiều, nhưng U23 Việt Nam xứng đáng được trao gửi niềm tin. Một khi lớp cầu thủ này được ra sân thi đấu thường xuyên trong màu áo CLB, được tập huấn ở nước ngoài, đá nhiều trận đấu quốc tế hơn và mang trong mình sự quyết tâm, rất có thể thầy trò HLV Park Hang-seo lại làm nên kỳ tích Thường Châu mới cũng như bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà./.
bài: bùi anh - ảnh: phan tuấn