
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà cứu du khách gặp nạn.
Trong lá thư cảm ơn của anh Davide Finamove gửi cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà có đoạn: “Tôi và gia đình vô cùng biết ơn sự tận tình, trách nhiệm của các anh. Nhờ các anh, tôi nhận lại được toàn bộ giấy tờ, thẻ tín dụng và số tiền đánh rơi, đây là những thứ cần thiết trong thời gian tôi đến tham quan, du lịch tại Việt Nam. Mặc dù đến Cát Bà lần đầu, nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc không những bởi vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, mà còn là vẻ đẹp của con người, của người chiến sĩ bộ đội biên phòng”. Đọc lá thư của anh Davide Finamove gửi đến, các bộ, chiến sĩ không khỏi xúc động và lấy đó là động lực để tiếp tục phát huy. Trước đó, ngày 9-11, tại khu vực Bến Bèo, tổ công tác biên phòng Bến Bèo đang làm nhiệm vụ, phát hiện 1 ví da của khách du lịch đánh rơi. Qua kiểm tra, tài sản bên trong ví gồm: 150 Euro, gần 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Ngay lập tức, tổ công tác thông báo cho khách du lịch có mặt trên cầu cảng và chủ phương tiện hoạt động trong khu vực. Nhận được thông tin, anh Davide Finamove, quốc tịch I-ta-li-a đến Đồn biên phòng Cát Bà thông báo mất tài sản. Sau khi xác nhận thông tin, đơn vị tiến hành bàn giao tài sản và giấy tờ tùy thân cho anh Davide Finamove.
Đây là trường hợp cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nhặt được tài sản, còn 5 trường hợp còn lại do người dân nhặt được, đến trình báo và đề nghị đơn vị thông báo, tìm chủ nhân của tài sản. Bà Bùi Thị Cẩm, ở thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải) cho biết: “Tôi làm nghề buôn bán tự do ở Bến Bèo, hằng ngày chứng kiến nhiều trường hợp khách du lịch bị mất tiền, giấy tờ. Rơi vào tình cảnh đó nhiều người hoang mang, lo sợ, nhất là với du khách nước ngoài. Dịp đầu năm, tôi nhặt được chiếc ví bên trong có giấy tờ, hộ chiếu, visa và một số tiền lớn của du khách người Pháp. Tôi đến nhờ cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp đỡ, tìm chủ nhân chiếc ví. Sau đó, tôi được chính quyền địa phương và BĐBP biểu dương về hành động đó”.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Bà kịp thời cứu hộ cứu nạn tàu du lịch gặp sự cố trên biển hoặc trường hợp du khách bị lạc khi thăm quan, thám hiểm trên các đảo. Đầu năm 2019, đơn vị cứu hộ cứu nạn tàu HP 4610 chở 37 du khách người nước ngoài, do trời sương mù dày đặc bị mất phương hướng, bị lạc tại khu vực Cửa Vạn (đảo Cát Bà), dẫn đến nguy cơ đâm, va vào núi. Đồn biên phòng Cát Bà điều động người, phương tiện, trang bị đầy đủ: định vụ, đèn pin, loa tay, pháo hiệu đến khu vực trên để tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ, lực lượng của đơn vị phát hiện, tiếp cận được phương tiện và hướng dẫn thuyền trưởng điều khiển phương tiện về bến Gia Luận, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thiếu tá Trịnh Quốc Bảo, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cát Bà khẳng định: “Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh du lịch Cát Bà an toàn, thân thiện trong lòng du khách. Cuối năm là thời điểm khách du lịch nước ngoài đến tham quan, lưu trú trên đảo khá đông. Do đó, đơn vị duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát người, phương tiện tại các bến, nhắc nhở chủ các phương tiện bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, an toàn du khách trên tàu; làm tốt công tác điều tra cơ bản, thống kê, nắm bắt số điện thoại của các chủ tàu, cung cấp số điện thoại của đơn vị để tiện liên lạc, kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố; phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo du khách không nên đến những nơi nguy hiểm, neo người để bảo đảm an toàn, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc./.
Hoàng Huế