Đón Tết nhớ quê hương

20/02/2017 11:07

Hải Đăng

Tết năm nay, chúng tôi không thể tụ họp vì đã tản mát khắp nước Đức. Trong số 125 bạn đi cùng đợt do Công ty tư vấn du học Âu Cơ đưa sang, hơn chục bạn trở về Việt Nam vì không chịu được cuộc sống tự lập cũng như áp lực học tập căng thẳng ở Đức. Khoảng hơn 20 bạn đỗ vào các trường dự bị đại học công lập, nhiều bạn không đỗ các trường công lập, học ở các trường tư với mức học phí khá cao, từ 3.000 đến 20.000 Ơ-rô/khóa. Số còn lại chưa vào trường nào, tiếp tục đợi các kỳ thi tiếp theo. Tôi vào trường dự bị đại học ở thành phố Mai.

Người dân Béc-lin (Đức) đón năm mới.

Thành phố Mai nhỏ, yên tĩnh, có con sông Mai đẹp nhất nước Đức chảy qua, có trường đại học lớn nhất nước Đức với gần 40 nghìn sinh viên, chiếm 1/5 dân số thành phố. Trong đó, khoảng 1/10 là sinh viên quốc tế, sinh viên người Việt đang học gần 200 người. Có nhiều người Việt Nam sinh sống, làm việc ở đây. Đa số họ có mức sống trung bình, làm việc rất cần cù và sống tiết kiệm. Mọi người đều thân thiện với các sinh viên Việt Nam. Cô Hà trước ở phố Lạch Tray (Hải Phòng) sang Đức hơn 20 năm nay, bán đồ ăn nhanh gần trường đại học. Thỉnh thoảng, cô lại gọi tôi đến nhà ăn cơm Việt Nam. Cô Huyền có chị gái làm phóng viên Báo An ninh Hải Phòng cũng có một cửa hàng nhỏ. Mỗi lần tôi đến chơi, cô đều đãi một bữa căng bụng và gói kèm đồ ăn mang về, khi thì con vịt quay, khi thịt bò sốt vang...Vào mỗi dịp Trung thu, Tết, các cô, bác người Việt cùng nhau tổ chức liên hoan cho các sinh viên Việt Nam, với các món ăn quê hương như bánh chưng, bánh dày, chả nem...

Đối với những người Việt Nam tại Đức, Tết dương lịch được những người trẻ, thuộc thế hệ thứ hai chào đón nhiều hơn. Họ là con, em những người Việt sinh sống tại Đức mấy chục năm qua. Họ nghe và hiểu nhưng không biết đọc, viết tiếng Việt, dễ dàng hòa đồng với lớp trẻ người Đức. Song, với thế hệ thứ nhất, bao gồm những người trung và cao tuổi, sinh viên Việt Nam du học, Tết chính vẫn là Tết Nguyên đán. Các sinh viên càng nhớ nhà, nhớ người thân khi Tết đến. Chúng tôi nghiệm ra: “Đi khắp nửa vòng trái đất, cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất”. Song không phải ai cũng có điều kiện về thăm gia đình vào dịp Tết. Nhiều bạn ở lại Đức đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi bản thân ăn học. Nhiều người trung niên dành dụm tiền gửi về Việt Nam nhờ người nhà gửi tiết kiệm hoặc mua nhà, đất với mong muốn, khi già sẽ về Việt Nam sinh sống....

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đón Tết nhớ quê hương