(HPĐT)- Tết là dịp để những người con xa quê được trở về thăm người thân, đoàn tụ với gia đình, cùng nhau đón chào năm mới. Dù không có được niềm vui đó, những người lính nơi đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ vẫn đón Tết đầm ấm, vui tươi giữa tình đồng chí, đồng đội, với tâm thế “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”…
.jpg)
Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu Ba và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.
Với những chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), mùa xuân dường như đến sớm hơn. Ngay từ đầu tháng Chạp năm Tân Sửu, cả Tiểu đoàn bận rộn với việc làm đẹp cảnh quan đơn vị, nhất là chuẩn bị các giống hoa để trang trí Tết. Đơn vị đóng quân ở vùng biển đảo xa xôi, việc vận chuyển các nhu yếu phẩm, trong đó có hoa để trang hoàng đơn vị ngày Tết khá khó khăn, giá sản phẩm hoa đưa ra đến đảo cao hơn nhiều so với trong đất liền. Vì thế, từ cuối tháng 11-2021, đơn vị tổ chức ươm và xuống giống nhiều loại hoa như: cúc, đồng tiền, hướng dương... Dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, những bông hoa đang đua sắc rực rỡ đón Xuân.
Vượt quãng đường 130 km với nhiều sóng gió trên biển, với đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu Ba, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, các phóng viên được cảm nhận không khí đón Tết rộn ràng nơi hải đảo xa xôi. Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu Ba, Trưởng đoàn bày tỏ, dịp cuối năm, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn dành sự quan tâm đối với các đơn vị nơi đảo xa, tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết, cùng các cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết sớm trước thời điểm trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.
Báo cáo nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo năm qua, Thiếu tá Phạm Văn Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị quân đội đoàn kết một lòng cùng chính quyền, quân và dân trên đảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Được sự quan tâm của lãnh đạo Quân khu Ba, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vượt quãng đường xa đến với cán bộ, chiến sĩ đảo Bạch Long Vĩ là món quà tinh thần, nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực giúp chúng tôi thêm vững tin làm tốt nhiệm vụ của mình...”.
Công tác vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần được Tiểu đoàn phòng thủ đảo chuẩn bị chu đáo, với tinh thần vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trước Tết, Tiểu đoàn tổ chức để cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh toàn đơn vị, trang trí phòng đón Xuân, gói bánh chưng, liên hoan tất niên. Trong dịp Tết, đơn vị phối hợp với huyện tổ chức chương trình văn nghệ, thi đánh bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, chơi các trò chơi dân gian; tổ chức chào cờ, dâng hương đài tưởng niệm, viếng nghĩa trang liệt sĩ vào sáng mồng 1 Tết…
Năm nay là năm thứ ba đón Tết xa nhà, đại uý Trần Văn Quyết, Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh, Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ quen dần với không khí đón Tết nơi hải đảo xa xôi. Anh Quyết cho biết, ngày đầu đón Tết ở đảo, anh cũng buồn và nhớ nhà, nhưng giờ không buồn nữa vì anh em đơn vị năm nào cũng tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi. Bây giờ có sóng internet, có thể gọi điện bằng hình ảnh trò chuyện với gia đình thường xuyên, vơi nhiều nỗi nhớ nhà.
Tết năm nay thật đáng nhớ với chiến sĩ trẻ, trung uý Trần Thành Phúc, Trung đội trưởng Đại đội Bộ binh. Anh cho biết: "Đây là lần đầu tôi đón Tết xa nhà, lại được đón Tết ở đảo nên rất háo hức. Ngay những ngày đầu tháng Chạp, tôi và đồng đội cùng nhau cắt tỉa chậu hoa, cây cảnh, sơn sửa doanh trại để đơn vị đẹp hơn đón Xuân. Đây là trải nghiệm khó quên trong cuộc đời tôi".
Tết đến, Xuân về, những người lính nơi biển đảo xa xôi đang vững vàng vọng gác tiền tiêu, ngày đêm canh giữ yên bình cho quê hương. Với họ, đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào thiêng liêng khi được góp sức mình bảo vệ một vùng biển trời của Tổ quốc. Trong không khí hân hoan của nhà nhà, người người mừng năm mới, những chiến sĩ ấy cũng đón mùa xuân mới đầm ấm, vững tay súng bảo vệ biển đảo quê hương./.
Bài và ảnh: HẢI HẬU