Đón Xuân này lại nhớ Xuân xưa...

18/02/2017 11:17

HPCT

Kỷ niệm 60 năm ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2017), từ số báo này, Hải Phòng cuối tuần dành 1 trang giới thiệu tới bạn đọc những kỷ niệm nghề báo, chặng đường lịch sử 6 thập niên qua để có được ngày hôm nay của tập thể những người làm báo Báo Hải Phòng.

Vượt qua những khó khăn, thử thách trong mỗi thời kỳ, Báo Hải Phòng ngày càng củng cố vị trí trong làng báo chí cả nước với những ấn phẩm hiện đại, bảo đảm các tiêu chí “đúng, trúng, hay, sinh động, kịp thời”.

Báo Hải Phòng đến với bạn đọc gần, xa.

Ảnh: Diệu Hương

Khởi động ngày hội “gia đình” báo Đảng

Khó có thể diễn tả cảm xúc rộn ràng của những người làm báo Báo Hải Phòng trong những ngày này. Trong không khí đầu Xuân rạo rực, phơi phới, kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu được khởi động trên nhiều mặt, nhất là chuẩn bị xuất bản các ấn phẩm đặc biệt đánh dấu mốc son đặc biệt 6 thập niên Báo Hải Phòng đồng hành cùng thành phố và đất nước.

Báo Hải Phòng điện tử cập nhật thường xuyên, liên tục tin, bài, ảnh thông tin kịp thời tới bạn đọc những sự kiện diễn ra trong và ngoài thành phố. Đồng thời tích hợp nhiều loại hình truyền thông đa phương tiện, trong đó có chuyên mục “Truyền hình Internet” ngày càng được cải tiến cách thực hiện. Nội dung các phóng sự, VIDEO Clip sinh động, đa dạng, bắt mắt. Hình ảnh VIDEO được dàn dựng với kỹ thuật tiên tiến, đạt tiêu chuẩn HD sắc nét là nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên Báo Hải Phòng từng bước hoàn thiện những ấn phẩm của Báo Hải Phòng trong lộ trình hội nhập.

Cùng với Hải Phòng điện tử, các ấn phẩm báo in là Hải Phòng hằng ngày và Hải Phòng cuối tuần cũng khởi động chuỗi hoạt động hướng đến ngày hội “gia đình” báo Đảng. Theo đó, ấn phẩm Hải Phòng cuối tuần được đổi bộ mới từ quý 4 năm 2016 với khổ A3 gồm 16 trang nội dung. Các bài viết đều có văn phong mềm mại, uyển chuyển và giàu chất văn học. Hải Phòng cuối tuần hội tụ nhiều chuyên trang, chuyên mục giàu bản sắc văn hóa của Hải Phòng. Để thực hiện các ấn phẩm báo in, mỗi phòng, ban chuyên môn và các phóng viên, biên tập viên đều nhiệt tình, trách nhiệm, đổi mới cách thể hiện từ nội dung đến hình thức trình bày để các ấn phẩm bắt mắt hơn, hấp dẫn hơn, đến được với nhiều bạn đọc hơn.

Lại nhớ Xuân xưa…

Sắc Xuân hòa trong nhịp điệu xuất bản các ấn phẩm của Báo Hải Phòng, tràn ngập trên các chuyên mục, giao diện của Hải Phòng điện tử. Nhìn diện mạo của Báo Hải Phòng trong mô hình tổ hợp báo chí hiện đại, lại nhớ những mùa Xuân đầu khi tờ báo có mặt trong đời sống của người dân đất Cảng.

Cố Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Hải Phòng, nhà báo Thế Phấn khi viết những dòng kỷ niệm in trong tập sách “Chúng tôi làm Báo Hải Phòng” cách đây 20 năm chia sẻ, “Tôi rất sung sướng vì thấy những người em đi sau đã mạnh mẽ vượt qua mình để tiến lên phía trước theo kịp đà phát triển chung của đất nước. Tôi cũng có phần cảm thấy tự hào vì đã vượt qua được những cam go của tình yêu ban đầu đối với tờ báo”. Tình yêu mà cố nhà báo nhắc tới chính là sự thủy chung, bền bỉ gắn bó với tờ báo từ những ngày đầu mới xuất bản. Trong điều kiện thiếu trang thiết bị kỹ thuật, con người, kinh nghiệm chuyên môn làm báo…, sự có mặt của tờ báo 12 trang, khổ nhỡ (29cmx42cm), in 2 màu vào ngày 21-3-1957 là một cố gắng vượt bậc của những người làm Báo Hải Phòng.

Như nhà báo Vũ Long, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng từng tâm sự “… thời non trẻ ấy, chúng tôi chưa một ai hình dung nổi nghề làm báo khó khăn, phức tạp như thế nào. Nhưng hết thảy đều hăng hái, nhiệt tình, lòng tràn đầy hào khí, làm việc hết mình, xông xáo mọi nơi, mọi chỗ. Đâu có sự việc thấy cần thiết phải đưa tin là tìm đến, quên ăn, quên ngủ…”. Lòng say nghề, yêu tờ báo của những người làm báo Báo Hải Phòng giai đoạn đầu đặt những viên gạch hồng xây nền móng để Báo Hải Phòng có được những mùa Xuân phơi phới như ngày nay, với những ấn phẩm đậm đà sắc Xuân của truyền thông đa phương tiện tích hợp nhiều loại hình báo chí trên các ấn phẩm gửi đến bạn đọc.

Thùy Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đón Xuân này lại nhớ Xuân xưa...