(HPĐT)- Vẫn là những chú kiến từ nhỏ bé đến kích thước khổng lồ, với nhiều chất liệu, mà chủ yếu là sắt, được sắp đặt trong phân xưởng ồn ã, rộng lớn tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) - hòa hợp thành không gian sống động, mang nhiều suy tư. Đàn kiến của nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - người thường được gọi với cái tên Hùng Kiến, một lần nữa tìm được chỗ đứng của mình để giao tiếp, tương tác với công chúng yêu nghệ thuật…

Tác phẩm điêu khắc “Kiến” của Nguyễn Mạnh Hùng.
Tốt nghiệp Đại học mỹ thuật Yết Kiêu, Nguyễn Mạnh Hùng chọn lối riêng. Vừa lý tính vừa mộng mơ, Nguyễn Mạnh Hùng dường như hợp với địa hạt dễ gây khó với nghệ sĩ: điêu khắc siêu thực. Nhưng rồi sự can đảm của tuổi trẻ, sự chín chắn của tư duy giúp Hùng mạnh bạo tự tin dấn bước trên con đường nhọc nhằn. Nghiên cứu, lên ý tưởng một cách thấu đáo, sâu sắc, Nguyễn Mạnh Hùng mượn hình ảnh loài kiến làm hình tượng nghệ thuật của mình, biến những con vật đời thường bé xíu mà sở hữu sức mạnh lớn gấp nhiều lần khối lượng cơ thể thành biểu tượng để biểu đạt dụng ý: Phận kiến, phận người. Từ những sự ra mắt bước đầu đó, Nguyễn Mạnh Hùng được gắn thêm biệt danh “Kiến” vào tên, trở thành Hùng Kiến - nghệ sĩ điêu khắc dồi dào tinh thần đương đại…
Vẻ đẹp và sự khoáng đạt của nhiều tác phẩm điêu khắc Kiến, cùng những dụng công vất vả trong quá trình lao động nghệ thuật của Hùng Kiến phù hợp chủ đề của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, nên anh thuận lợi khi trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đầy màu sắc này. Trong lịch trình của lễ hội, trên con tàu di sản xuất phát từ ga Hà Nội qua ga Long Biên, Gia Lâm, du khách sẽ đi bộ đoạn đường ngắn tới Nhà máy xe lửa Gia Lâm - cơ sở công nghiệp từng lớn nhất của ngành Đường sắt Việt Nam. Đàn kiến của Hùng Kiến sắp đặt trong không gian phân xưởng gia công nóng, hòa nhập với những câu chuyện đầy ắp trong quá khứ của một di sản công nghiệp có tuổi đời hơn 100 năm. Nhẫn nại cắt và uốn sắt thành từng sợi nhỏ, kiến của Hùng Kiến, dù kích thước to lớn thế nào vẫn mềm mại, tinh tế khơi gợi cảm xúc thị giác ấm áp, thân thiện, y như đặc tính của giống loài có vô số cá thể trong tự nhiên.
Đang ở tuổi 30 sung sức, con đường của Hùng Kiến mới đang ở chặng đầu. Nhưng dù đích đến có thế nào, có đi hết con đường đó không hay ngoặt sang khúc của khác, việc tìm kiếm xác định lối riêng, cũng là những trải nghiệm quý giá để Hùng Kiến thỏa mãn con người nghệ sĩ của mình. Bởi suy cho cùng, với nghệ sĩ, quá trình thực hành nghệ thuật mới “phê”, mới tạo ra những hưng phấn không gì sánh nổi, chứ chưa hẳn là tác phẩm đã hoàn thiện…/.
NGÔ HƯƠNG SEN