Để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trở thành điểm tựa vững chắc, sát cánh cùng ngư dân trên mọi hải trình.

Hơn 5 tháng trôi qua, nhưng ông Trần Hữu Thuận, thuyền trưởng tàu HP 6302 (Hải Phòng) vẫn nhớ phút giây sinh tử của ngư dân Trương Ri Na (39 tuổi, quê Cà Mau) trên tàu. Hôm đó, nếu tàu CSB 603 của Hải đội 111, Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) không đến kịp thì thuyền viên trên tàu có thể không giữ được tính mạng. Theo kể lại, tàu của ông Thuận đang chở hàng từ An Giang về Hải Phòng, đến khu vực phao số 15 luồng Lạch Huyện thì ông Trương Ri Nam bị tai biến trong tình trạng liệt tứ chi. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn, các cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 603 đã không quản khó khăn, nguy hiểm, nhanh chóng tiếp cận phương tiện để đưa ngư dân vào đất liền cấp cứu bảo đảm an toàn tính mạng.
Hơn 20 năm gắn chặt cuộc đời với những ngọn sóng, ông Đinh Khắc Thanh, tàu HP 90420 TS (phường Nam Triệu) chia sẻ, ngư dân ra khơi đều mong muốn chuyến về tôm cá đầy khoang, song nghề đi biển chưa bao giờ hết rủi ro. Mọi thứ đều trở nên mong manh giữa ngàn khơi. "Mỗi khi gặp sóng gió hay sự cố gì, chúng tôi nghĩ ngay đến các lực lượng trên biển, nhất là lực lượng Cảnh sát biển. Tàu của tôi làm nghề câu mực, ngư trường hoạt động thường xuyên ở khu vực Vịnh Bắc bộ, hoạt động xa đất liền nên có sự hiện diện của lực lượng chức năng trên biển ngư dân yên tâm hơn", ông Thanh cho biết.
Năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp nhận, xác minh, xử lý, báo cáo theo quy trình đối với 28 thông tin vụ tàu bị nạn, trong đó đã kịp thời điều động 8 lượt tàu, xuồng tham gia ứng cứu, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phối hợp tìm kiếm được 13 người và bàn giao cho địa phương chặt chẽ, an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, các tàu trực trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 còn cung cấp nước ngọt, lương thực, nhiên liệu cho tàu cá gặp khó khăn trên biển để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý và hoạt động trên vùng biển rộng lớn, trải dài 763 km bờ biển, tương đối nhạy cảm về mọi mặt, tàu thuyền nước ngoài hoạt động trái phép đánh bắt trộm hải sản, nhiều lần vi phạm chủ quyền vùng biển của ta.
Mặt khác, các hoạt động phi pháp như buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tranh chấp phá hoại ngư trường, môi trường có chiều hướng gia tăng. Với chức năng là lực lượng nòng cốt trong duy trì thực thi pháp luật trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắn với việc bảo vệ hoạt động khai thác hải sản hợp pháp, tính mạng và tài sản của ngư dân. Thông qua “tai mắt” của ngư dân, giúp lực lượng Cảnh sát biển kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
Trong “cuộc chiến” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngư dân cũng chính là nhân tố quyết định đến việc gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC). Xác định rõ điều này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn đồng hành với ngư dân, trong đó, tập trung cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định về khai thác hải sản, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác, giấy tờ của phương tiện…
Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống khai thác IUU (1/12/2025 - 15/3/2026) vừa qua, các tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền cho 1.134 tàu cá/5.454 ngư dân, phát 4.256 tờ gấp các loại. Việc tuyên truyền trực tiếp, đến tận tàu thuyền và kết hợp công tác kiểm tra phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp giảm số lượng tàu cá vi phạm.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, với mỗi cán bộ, chiến sĩ, thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim. Mỗi việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hướng đến ngư dân đều góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên biển, xây dựng hậu phương vững chắc cho sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
HOÀNG XUÂN