Tuy nhiên, sau vòng knock-out đầu tiên, chỉ còn Việt Nam là đội Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại vòng tứ kết. Trên thực tế, đội bóng của chúng ta phải trải qua nhiều khó khăn và gặp cả may mắn để có thể thắng Bahrain bằng bàn thắng của Công Phượng ở những phút cuối.
Chủ nhà Indonesia dù được sự động viên lớn từ khán giả nhà nhưng cũng chỉ có trận hòa 2-2 với bàn gỡ vào phút 90+5 trước UAE. Trên chấm 11 mét, Indonesia không đủ bản lĩnh để vượt qua đối thủ Tây Á. Còn Malaysia cũng có một trận chơi rất nỗ lực trước Nhật Bản nhưng rốt cuộc vẫn để thua 0-1 với bàn thua trên chấm phạt đền vào phút cuối trận.
Dù chỉ còn Việt Nam đi tiếp, nhưng những gì mà Indonesia, Malaysia thể hiện tại vòng 1/8 và cả cách Myanmar thắng Iran tại vòng bảng cho thấy, bóng đá khu vực ASEAN đã thu hẹp khoảng cách với các đội Tây Á và Đông Á. Trước kia, chỉ có Thái Lan là so kè và tiến sâu tại đấu trường châu lục. Nhưng giờ, khi Thái Lan sa sút thì các đại diện khác của khu vực Đông Nam Á đều thể hiện được sự phát triển vượt bậc.
Nếu nói về đội gây hụt hẫng nhất ở vòng 1/8 thì đó chính là Trung Quốc. Tại vòng bảng, Trung Quốc thắng cả 3 trận, ghi 11 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn để trở thành đội xuất sắc nhất vòng bảng. Thế nhưng, ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV Trung Quốc thua Ả Rập Saudi 3-4 ở vòng 1/8. Điều đáng nói, Trung Quốc để lọt lưới trước 4 bàn và mãi đến 10 phút cuối mới bừng tỉnh để gỡ lại 3 bàn.
Còn trong bộ môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam phải dừng bước trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa tại vòng tứ kết. Dù chơi áp đảo suốt trận với mọi thông số kiểm soát bóng, dứt điểm nhiều hơn nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung lại không tìm được bàn thắng. Khi thi đấu luân lưu, thủ môn Trung Hoa Đài Bắc có phản xạ tốt nên giúp đội nhà thắng xứng đáng. Xét một cách công bằng, với lối chơi hiện giờ thì tuyển nữ ViệtNamdù có vào bán kết cũng khó có thể cạnh tranh một tấm huy chương khi khoảng cách giữa chúng ta và các tuyển nữ Đông Á quá lớn./.
Phan Giang