
Quận Lê Chân tập trung cao giải phóng mặt bằng đoạn từ ngã ba đường chợ Con tới đường Tô Hiệu để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2. (Ảnh: Ngọc Sơn)
-Bác ơi, để ý cây buộc đằng sau xe kìa, sắp đổ rồi!- Sáu Kho gọi với theo người đàn ông đang chạy xe máy chầm chậm trên đường Hồ Sen- Cầu Rào 2, sau lưng đèo mấy bầu cây giống nghiêng ngả.
- Vừa đi vừa mải ngắm đường, sơ ý quá! - ông cười, dừng lại.
Sáu Kho cũng dựng xe cạnh hồ Sen, giúp chằng buộc lại bầu cây.
- Cảm ơn bác nhé. À, chỗ ngã ba ra chợ Con kia có quán nước chè. Mời bác, ta làm chén nước, tiện xin tí nước rửa tay.
Chén trà là đầu câu chuyện, ông trầm trồ:
- Chủ nhật chính phiên, chợ Hàng đông quá. “Chợ quê giữa lòng phố thị”, đúng là độc đáo thật. Thành phố mình nên đề cử công nhận di sản văn hóa phi vật thể mới phải. Tôi bên An Dương, sang mua ít cây ăn quả giống về trồng thêm.
- Tôi tưởng thế “chở củi về rừng”? Bên đó chắc không thiếu chỗ bán cây giống.
- Quả vậy, nhưng đi chợ, mua cây chỉ là cái cớ thôi bác ạ. Việc chính hôm nay là “thử” tuyến đường này. Đồng bộ, đẹp và sang hẳn lên, đi lại thuận tiện thật, chả bù ngày trước. Khá lâu rồi trung tâm thành phố mới lại có tuyến đường mới nhỉ?
- 5 năm vừa rồi Hải Phòng mình xây, sửa nhiều đường, bằng cả mấy mươi năm trước đó ấy chứ. Nhưng đường mới khu trung tâm ít thật, vừa phần phải quy hoạch cho phù hợp, vừa kinh phí đầu tư lớn, vừa giải phóng mặt bằng khó khăn. Như tuyến đường này, quy hoạch từ lâu nhưng bị “treo” để đấy gần 20 năm cũng vì khâu “đầu tiên” này.
- Cái đó tôi hiểu. Ở đây “tấc đất tấc vàng”. Thấy nói, thành phố đầu tư tới hơn 2 nghìn tỷ đồng vào đây, phần lớn cũng dành chi trả, đền bù người dân.
- Bây giờ làm tốt, thu tốt, ngân sách mới có lực chi cho những dự án khủng vậy, tiến độ nhanh, chất lượng tốt. Chứ trước đây sao có được. Bác tính, mới độ 2 năm trước, qua đây ít ai mường tượng được tuyến đường thế này. Cũng còn nhờ bảo đảm quyền lợi người dân, làm tốt công tác vận động.
- Nhưng còn đoạn “thắt cổ chai” vài chục mét cuối cùng kia như vết sẹo lồi, méo mó cả con đường đẹp, liệu lại có bị “treo” ?
- Đụng đến quyền lợi thì việc so đo, trăn trở là thường. Nhưng tôi nghĩ, bà con sẽ đồng thuận khi thấy rõ lợi ích chung, riêng hài hòa, đô thị đẹp hẳn ra. Thế thành phố mới có cơ sở để quyết tâm tháng tới hoàn thành tuyến đường. Sang năm mới, bác lại sang để ngắm trọn vẹn nhé.
SÁU KHO