(HPĐT)- Ngày 19-4, 12 CLB hàng đầu châu Âu là Man Utd, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal (Anh), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Juventus, Inter Milan và AC Milan (Italia) đồng loạt thông báo thành lập Super League châu Âu, thay thế Champions League của UEFA. Giải đấu có mức tiền thưởng tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự án Super League sụp đổ.

Chủ tịch Super League, Perez thất vọng khi dự án không diễn ra trôi chảy.
Không chỉ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phản ứng mạnh mẽ mà cả Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng không chấp nhận sự chia ly này. Tất cả đều lên tiếng gần như là loại bỏ 12 CLB này ra khỏi bóng đá thế giới và châu lục. UEFA tuyên bố, tất cả cầu thủ thi đấu của 12 CLB dự Super League bị cấm triệt để không được khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết Euro 2020 vào tháng 6 tới đây.
Việc này không chỉ có sự lên tiếng đanh thép từ các cơ quan quản lý bóng đá mà ngay cả nguyên thủ các quốc gia cũng phải lên tiếng. Ngày 21-4, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ trừng phạt các CLB của Anh tự ly khai khỏi UEFA để tham gia giải đấu riêng Super League. Trước tuyên bố của Thủ tướng Anh, 6 CLB của giải Ngoại hạng Anh đã chính thức tuyên bố rút khỏi Super League. Đến đêm 21-4, các CLB Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Inter và AC Milan (Italia) cũng xác nhận từ bỏ Super League.
Trước thực tế 9 CLB tuyên bố rút lui, một trong những nhân vật đứng đầu Super League - Chủ tịch Juventus (Italia), ông Andrea Agnelli, Phó chủ tịch Super League xác nhận, giải đấu này không thể diễn ra. Ông trả lời với truyền thông và thừa nhận giải đấu đã sụp đổ. Theo ông Andrea Agnelli: “Super League không thể tiếp tục sau khi 6 CLB của giải Ngoại hạng Anh rút lui. Họ đã bị ép buộc phải làm điều đó”.
Nói với truyền thông về sự thất bại thảm hại này nhưng Andrea Agnelli vẫn tin tưởng đây là dự án tốt đẹp, rằng Super League vẫn có thành công riêng dù nó không diễn ra./.
Xuân Anh