Dù khuyết tật vẫn hăng say làm tình nguyện

22/06/2018 10:51

Công Hoàng

Sinh viên Phạm Thị Hồng Mai.

Lau giọt mồ hôi trên trán, sau buổi tập huấn tiếp sức mùa thi năm 2018 của Trường đại học Hàng hải, Hồng Mai hào hứng chia sẻ “Năm em đi thi đại học, các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn từng bạn thí sinh vào phòng thi, phân luồng giao thông giữa trời nắng nóng mà vẫn vui vẻ, tươi cười, em ước có ngày, được khoác màu áo xanh, được giúp đỡ mọi người”. Nhưng ước mơ tưởng chừng đơn giản ấy cũng là khó khăn lớn với bạn. Hồng Mai bẩm sinh thiếu bàn tay trái. Suốt những năm học phổ thông, bạn sống khép mình, ít giao tiếp vì sợ các bạn cười chê. Khi thi đỗ vào trường đại học, cuộc sống của Mai có nhiều thay đổi. Mai được gặp những người bạn thân thiện, chân thành, không coi Mai là người khuyết tật, đối xử với em rất bình đẳng. Đặc biệt là các anh, chị từng tham gia các họat động tình nguyện của khoa, của trường. Từ một cô gái sống khép mình, Mai tự tin hơn trong giao tiếp và mạnh dạn tham gia các hoạt động của khoa và đăng ký làm tình nguyện viên Mùa hè xanh năm học 2016.


Khi tham gia hoạt động Mùa hè xanh, Hồng Mai giúp đỡ bà con nông dân cùng các em nhỏ trong dịp hè tại các vùng nông thôn ngoại thành Hải Phòng và quen thêm nhiều người bạn mới. Đó cũng là lần đầu tiên Mai xa nhà trong vòng 2 tuần lễ. Đối với các tình nguyện viên, việc làm đồng, xới đất giúp đỡ nông dân giữa trời nắng nóng đã là vất vả, nhưng với Mai khó khăn còn nhiều hơn nữa. Cô chỉ dùng một tay để làm tất cả mọi việc. Không làm được việc nặng, Mai làm việc nhẹ. Bạn chủ động nhận công tác chăm sóc các tình nguyện viên. Từ bữa cơm, đến những cốc nước vối giữa trưa nắng Mai đều làm tròn nhiệm vụ. Kết thúc, đợt tình nguyện Mùa hè xanh, không ai có thể quên được cô gái với vóc dáng nhỏ bé, năng nổ, không ngại khó “tiếp sức” cho mọi người cùng làm việc.


Lòng nhiệt huyết, sự đam mê và khát khao cống hiến là động lực để Mai tiếp tục tham gia hoạt động tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2017, Mai cùng các bạn sinh viên Trường đại học Hàng hải hỗ trợ thí sinh ở nhiều điểm thi THPT quốc gia tại Hải Phòng. Giữa tiết trời nóng nực, tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn, cô gái nhỏ nhắn hết đứng phân luồng giao thông, lại hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi của mình, và không quên hỏi thăm, chia sẻ với các bậc phụ huynh. Hình ảnh đầy hào hứng, phấn khởi, tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ, cùng nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi của bạn “tiếp sức”, động viên thí sinh làm bài tốt. Không chỉ say mê Đoàn và phong trào công tác tình nguyện, Hồng Mai còn đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Năm học vừa qua, bạn đạt giải khuyến khích cuộc thi “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường đại học Hàng hải.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dù khuyết tật vẫn hăng say làm tình nguyện