Du ngoạn đảo Dấu

Bài và ảnh: Công Tráng 15/06/2020 11:55

Đảo Dấu mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 4 đến cuối tháng 7, khi nắng hè nhuộm vàng vạn vật, mặt biển lóng lánh, bầu trời trong xanh. Đảo tuy nhỏ nhưng không thiếu điều hấp dẫn, nhất là đối với các bạn trẻ ưa trải nghiệm, khám phá. Ghé thăm đền thờ Nam Hải Đại Thần Vương, du khách được nghe câu chuyện cụ Dấu nhiều lần hiển linh bảo vệ đảo, trừng trị quân giặc xâm lược. Câu chuyện tâm linh nhuốm màu huyền bí là “chiếc khiên vô hình” bảo vệ, giúp đảo giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ dù gần đất liền, quanh năm nườm nượp du khách. Nếu muốn sống chậm, du khách thong thả dạo bước dưới tán rừng nguyên sinh bao trùm hầu hết đảo, trong đó nổi tiếng nhất là quần thể đa búp đỏ hàng trăm năm tuổi- quần thể “Cây Di sản Việt Nam”. Hải đăng đảo Dấu là 1 trong những điểm đến du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm nơi đây. Ngọn hải đăng có biệt danh “mắt ngọc biển Đông” được người Pháp xây dựng năm 1892. Hơn 100 năm qua, ngọn hải đăng chưa một lần tắt. Từ đỉnh hải đăng, du khách phóng tầm mắt bao trọn hòn đảo nhỏ, cũng như vùng đất Đồ Sơn trải dài theo dãy núi Chín Rồng.

Dạo bước chung quanh đảo, khi thủy triều xuống, du khách được chứng kiến người dân địa phương khai thác hải sản ven bờ. Thi thoảng du khách  gặp  các cần thủ ôm gối buông cần chờ cá cắn câu. Với những bãi đá lớn quanh đảo, nơi đây là điểm lý tưởng để câu cá biển. Nhiều cần thủ câu được những con cá nặng hàng chục kg.

Tham quan đảo Dấu, du khách nên đem theo đồ ăn nhẹ bởi trên đảo không có quán ăn, chỉ có quán nước giải khát nhỏ. Mùa mưa, du khách nên chuẩn bị thuốc bôi chống vắt, muỗi. Và khi rời đảo, du khách hãy chỉ để lại những dấu chân và lấy đi những bức ảnh...

Bài và ảnh: Công Tráng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du ngoạn đảo Dấu