Dành cho người yêu thơ

Du xuân Kiếp Bạc - Côn Sơn

NGUYỄN ĐỨC VÂN 01/04/2026 16:00

Ngày xuân vãng cảnh đền xa. Đường lên Sao Đỏ xe qua cầu Bình. Đây miền rừng núi địa linh. Lục Đầu, Kiếp Bạc hữu tình dòng Thương.

con-son(1).jpg
Mùa xuân, khu di tích Côn Sơn thu hút rất đông du khách về trẩy hội. Ảnh: THÀNH CHUNG

Ngày xuân vãng cảnh đền xa
Đường lên Sao Đỏ xe qua cầu Bình
Đây miền rừng núi địa linh
Lục Đầu, Kiếp Bạc hữu tình dòng Thương
Chắp tay lễ thánh dâng hương
Cháu con khắp mọi nẻo đường về đây
Mõ khua chuông điểm hương bay
Ở nơi thắng giặc đất này nở hoa
Ngày xuân đi lễ chùa xa
Thiền tư phúc tự lối qua bao mùa
Thanh Hư động chốn nắng mưa
Linh từ Ngũ Nhạc ngàn xưa Bàn Cờ
Thông reo chim hót mộng mơ
Thạch Bàn bên suối ảo mờ Chi Viên
Giếng trong Mắt Ngọc cửa thiền
Nhấp nhô tháp tổ - phái thiền Trúc Lâm
Vần thơ lục bát ngày xuân
Tặng người chung mạn tựa gần bên nhau.

NGUYỄN ĐỨC VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du xuân Kiếp Bạc - Côn Sơn