Đưa sân khấu đến với giới trẻ

Bài và ảnh: Hải Hậu 12/08/2023 16:49

(HPĐT)- Lấy cảm hứng từ một trích đoạn tiêu biểu trong Truyện Kiều, vở kịch thơ “Hoạn Thư ghen” của Câu lạc bộ (CLB) Sân khấu Biển Hẹn (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng) vừa có giá trị nghệ thuật sâu sắc, truyền tải thông điệp của Đại thi hào Nguyễn Du đến thế hệ hôm nay, vừa mang hơi thở đương đại về cách ứng xử văn minh, văn hóa trong những gia đình trẻ…

Vở diễn “Hoạn Thư ghen” giàu giá trị nghệ thuật và bám sát hiện thực cuộc sống hôm nay.

Học Truyện Kiều từ vở diễn

Sáng 4-8, dù phải đội mưa, hơn 600 giáo viên, học sinh Trường THPT Thăng Long vẫn đến kín Nhà hát Thiếu nhi (Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) háo hức chờ xem vở kịch thơ “Hoạn Thư ghen” do nghệ sĩ, diễn viên CLB Sân khấu Biển Hẹn biểu diễn. Vở diễn xoay quanh màn đánh ghen “đi vào lịch sử văn học Việt Nam” của nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều. Bằng màn đánh ghen “có một không hai” này, Hoạn Thư trở thành một điển hình của văn học Việt Nam về hình tượng người phụ nữ ghen tuông.

Vở kịch do các nghệ sĩ tuổi đời khá cao thể hiện: Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hoài Thu (72 tuổi) vào vai Hoạn Thư 22 tuổi, nghệ sĩ Lê Thị Hồng Minh (62 tuổi) vào vai Thúy Kiều 18 tuổi, NSƯT Hồng Minh (82 tuổi) vào vai thầy cúng… Sự nhập tâm, biến hóa tài tình của các nghệ sĩ ở lứa tuổi “xưa nay hiếm” đến từ CLB Sân khấu Biển Hẹn đưa các nhân vật từ trong kiệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du bước ra đời thực. Cái tài của đạo diễn, cố NSƯT Trần Tường và các diễn viên gạo cội chính là “thổi” vào tác phẩm quá quen thuộc cảm xúc mới lạ mà rất đời, đưa khán giả “chạm” được vào những nàng Kiều, Hoạn Thư, Thúc Sinh bằng xương, bằng thịt…

Tâm đắc với những gì vở diễn “Hoạn Thư ghen” mang lại, em Nguyễn Thị Hạnh Nhi, học sinh lớp 12C4, Trường THPT Thăng Long bộc bạch: Dù trích đoạn “Hoạn Thư ghen” không còn trong sách giáo khoa, nhưng nhiều học sinh THPT chúng em vẫn tìm đọc. Song để hình dung một cách rõ nét nhất thì vở diễn “Hoạn Thư ghen” vẫn hiệu quả hơn nhiều so với chỉ đọc tác phẩm văn học. Với lối diễn tự nhiên, chân thật và hấp dẫn của dàn diễn viên gạo cội dù không còn ở lứa tuổi đôi mươi nhưng thần sắc, kỹ thuật sân khấu đẩy cảm xúc người xem lên cao nhất.

Dựng kịch văn học đưa vào trường học

Nhà giáo Hoàng Xuân Khóa, Phó chủ tịch Trung ương Hội Kiều học Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Kiều học Hải Phòng cho biết, câu chuyện ghen tuông trong vở diễn có bối cảnh cách đây hàng trăm năm nhưng vẫn nguyên hơi thở thời đại. Ghen là một hiện tượng tâm lý đặc biệt, là sản phẩm tất yếu của tình yêu và luôn song hành với tình yêu, diễn ra ở mọi lứa tuổi. Xem “Hoạn Thư ghen” để thấy người xưa cũng ghen, nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy cái ghen có văn hóa và có cả tính nhân văn nên giữ được tình yêu, giữ được hạnh phúc gia đình, góp phần để xã hội bình yên. Thông điệp còn nguyên giá trị ở thời đại hôm nay, đó là cách hành xử văn minh và nhân văn.

NSƯT Hoài Thu, vợ cố NSƯT Trần Tường, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hải Phòng, nguyên Chủ nhiệm CLB Sân khấu Biển Hẹn, đạo diễn vở “Hoạn Thư ghen” cho hay, “Chúng tôi mong muốn đưa những vở kịch xây dựng từ tác phẩm văn học được chăm chút về mặt nội dung, hình thức biểu diễn vào trường học. Thông qua đó lồng ghép vào kịch những thông điệp giàu tính nhân văn. Để sau mỗi suất diễn, học sinh tương tác với nghệ sĩ, từ đây sẽ giúp các em thẩm thấu nhanh hơn tác phẩm văn học được các thầy cô truyền đạt và giúp nghệ sĩ đo được mức cảm thụ nghệ thuật của các em qua vở diễn…

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long, việc đưa giáo viên, học sinh đi xem vở kịch hay như “Hoạn Thư ghen” là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, nhất là học sinh trong nhà trường. “Nhiều năm qua, nhà trường luôn duy trì để học sinh thưởng thức sân khấu múa rối, biểu diễn hát xoan, ca trù… và nay là sân khấu kịch. Từ đó giúp các em thêm yêu văn hóa truyền thống của dân tộc”, cô Mai chia sẻ./.

Bài và ảnh: Hải Hậu
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa sân khấu đến với giới trẻ