Nhìn cô gái trẻ mặt buồn rười rượi bước ra khỏi phòng tư vấn, chị Bình lo lắng nói với chị Liên đồng nghiệp:
- Cô bé 19 tuổi, sinh viên năm thứ 2, có bầu đến tháng thứ 5 rồi, xin tư vấn chuyện “giải quyết”. Chị khuyên không nên, vì đến tầm này làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản sau này, chưa nói đến chuyện cả đời day dứt, ân hận khi bỏ đứa trẻ tội nghiệp. Tư vấn là vậy, nhưng không biết cô ấy sẽ quyết định thế nào. Cô bé rất lo nếu bố mẹ biết chuyện, rồi băn khoăn nếu giữ đứa trẻ thì chuyện học hành sẽ dang dở, tương lai sẽ ra sao khi người yêu đã “cao chạy xa bay”…
- Mấy hôm trước em cũng vừa tư vấn trường hợp tương tự. Cô gái 20 tuổi, có thai đến tháng thứ bảy nhưng gia đình người yêu không chấp nhận cưới. Cô thổ lộ không đủ điều kiện nuôi đứa trẻ, chắc sẽ phải cho đi vì gia đình ở quê không chấp nhận chuyện “không chồng mà có con”, làm bại hoại gia phong…
Thấy chị Bình buông tiếng thở dài, chị Liên buồn buồn nói tiếp:
- Gần đây, cứ vài ngày truyền thông lại đưa tin về những vụ việc bỏ rơi trẻ sơ sinh rất đau lòng. Nhưng điều đáng bàn là dư luận xã hội thường chỉ bức xúc, tập trung lên án, đổ lỗi cho người mẹ, ít đề cập đến trách nhiệm đàn ông, trong khi họ là người gây hậu quả.
- Ngày xưa, những cô gái “trót lỡ” bị làng “gọt đầu bôi vôi”, “thả bè trôi sông”. Ngày nay quan niệm xã hội đã “thoáng” hơn, nhưng chuyện này vẫn là đề tài bị đưa ra bàn tán, dè bỉu, dị nghị của không ít người. Thậm chí, những bà mẹ đơn thân “bất đắc dĩ” cũng khó kiếm tìm được hạnh phúc cho riêng mình… Thực tế là búa rìu dư luận “bia miệng tiếng đời” càng khiến người phụ nữ không may “bị chuyện” sợ hãi, dễ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, hành động dại dột, đáng trách…
Chị Liên trầm tư:
- Để không tái diễn chuyện những đứa trẻ tội nghiệp bị vứt bỏ, theo em, nhà trường cần chú trọng hơn đến việc dạy cho học sinh kỹ năng sống, trong đó có cách ứng xử khi đến tuổi dậy thì, đề cập đến những tình huống cần sự giải quyết đúng đắn, ví dụ như mấy câu chuyện trên... Phải chạm đến những vấn đề cụ thể, thời sự như thế mới giáo dục được lớp trẻ về lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự cảm thông giữa người với người ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường… Các gia đình càng phải quan tâm tới chuyện này, đặc biệt khi con cái đến ngưỡng tuổi trưởng thành. Bên cạnh việc chú ý đến sinh hoạt của con để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh khi cần, phải giáo dục con chuẩn bị dự tính cho tương lai, hướng dẫn những kiến thức về tình dục an toàn, lưu ý những rủi ro nếu lầm lỡ trong chuyện yêu đương. Với con trai, còn phải nhắc nhở trách nhiệm của người đàn ông với bạn gái, nhất là cách ứng xử một khi lỡ để xảy ra “hậu quả”…
- Em nói đúng. Ngoài ra, chị cho rằng, còn cần truyền thông, dư luận tránh thông tin, đánh giá chuyện mang thai trước hôn nhân và trách nhiệm với đứa trẻ theo kiểu bất bình đẳng giới, “trọng nam khinh nữ”. Từ đó, mới góp phần giáo dục, tuyên truyền lối sống có ý thức, có trách nhiệm một cách phù hợp, hiệu quả cao với giới trẻ…Có như vậy mới hạn chế những vụ việc đau lòng nêu trên.
Dương Thanh