Trào lưu “phơi bày” của truyền hình
![]() |
Ngôi sao quá cố Anna Nicole Smith từng là “nạn nhân” của truyền hình. (Ảnh: Guess) |
Trước năm 2015, các tên tuổi lớn của nền nghệ thuật thế giới như người đẹp Marilyn Monroe, biểu tượng âm nhạc Frank Sinatra, cô gái Do Thái Anne Frank, nữ nghệ sĩ Judy Garland… xuất hiện thật sống động trong các phim tiểu sử truyền hình. Khi ấy, các đạo diễn biết cách khắc họa chân thực chân dung người nổi tiếng, kể một cách khéo léo về những khó khăn, vấp ngã và quan trọng hơn cả là ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, tài năng và đóng góp của họ cho văn hóa và lịch sử thế giới. Tuy nhiên, sau thành công lớn của loạt chương trình truyền hình thực tế gây tranh cãi về cuộc sống thường ngày của các ngôi sao Hollywood như Keeping Up with the Kardashians, The Osbournes, The Anna Nicole Show,… các nhà sản xuất nhận thấy những bê bối và góc khuất trong cuộc đời người nổi tiếng có giá trị thương mại lớn trước sự hiếu kỳ của người xem. Và không ngạc nhiên khi giờ đây, truyền hình ngày càng chĩa sâu ống kính vào quãng đời không mấy đẹp đẽ của các ngôi sao quá cố.
Năm 2015, kênh truyền hình Lifetime làm phim tiểu sử về diva quá cố Whitney Houston, tập trung vào cuộc hôn nhân gây xôn xao dư luận của bà với nghệ sĩ R&B Bobby Brown. Nửa năm sau khi bộ phim lên sóng, Bobbi Kristina, con gái duy nhất của cặp đôi, qua đời trong nỗi đau lớn của người thân, để rồi giờ đây, Lifetime lại tiếp tục bắt tay làm phim về cuộc đời ngắn ngủi đầy bi kịch của cô gái trẻ. Tháng 3-2017, phần 1 chùm phim Feud của kênh FX kể về mối quan hệ căng thẳng giữa 2 huyền thoại điện ảnh Joan Crawford và Bette Davis ra mắt và nhanh chóng được nhiều người theo dõi. Đây là “bàn đạp” để FX sản xuất tiếp phần 2 gồm 10 tập phim đi sâu vào cuộc đời tình ái gian truân của Công nương Diana.
Dừng kiếm tiền trên sự tàn nhẫn
“Là cái tát thẳng tay vào mặt những người thân và bạn bè của Whitney”, đó là lời nhận xét đầy đau đớn của Pat Houston về phim tiểu sử Whitney của kênh Lifetime. Đây cũng là chỉ trích chung từ phía người hâm mộ giọng ca vàng về bộ phim.
Nhiều năm gần đây, những bộ phim tiểu sử như vậy liên tục được sản xuất, và cũng liên tục vấp phải chỉ trích từ người xem. Bởi ẩn sâu trong đó là nỗi đau mà không ai trong số những ngôi sao quá cố ấy, hay gia đình và người hâm mộ của họ, mong muốn bị lan truyền rộng rãi. Và buồn hơn nữa khi nhờ những bộ phim gây tranh cãi này, các ngôi sao nay được biết đến với hình ảnh bê bối, xấu xí thay vì nét đẹp tài năng và nhân cách của họ. Còn mấy ai nhớ đến Anna Nicole Smith mong manh, quyến rũ từng làm say lòng người sau khi E! Entertainment dựng hẳn chương trình thực tế về quãng thời gian vật lộn với chất kích thích của cô.
Như con dao 2 lưỡi, dạng phim tiểu sử ăn khách ngày nay có thể là “món ăn” giải trí hấp dẫn người xem, nhưng cũng có thể là tác phẩm điện ảnh có cái nhìn méo mó về hình ảnh người nổi tiếng. Nghệ thuật là sáng tạo và không trốn tránh những đề tài hóc búa, tuy nhiên, các nhà sản xuất cần nhạy cảm hơn khi chạm đến cuộc đời của những cá nhân xuất sắc từng có sức ảnh hưởng tốt đẹp đến thế giới. Biết chọn lọc những sự thật cần thiết phải phản ánh, những khía cạnh có tính tác động tích cực tới công chúng không chỉ mang tính giáo dục, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người quá cố.
Thu Thảo tổng hợp