
Ảnh minh họa.
Đang lúi húi chọn hoa quả trong siêu thị, chị Trang giật mình bởi bàn tay đập nhẹ vào vai:
- Bận gì mà bận khiếp thế, đến họp lớp cũng không thấy mặt?
Ngẩng lên thấy Hoàn, cô bạn thân học cùng đại học, Trang mừng rỡ:
- Thì đúng lúc có việc đột xuất, các bạn thông cảm cho. Tình nghĩa thuở học trò, làm sao quên được! Hôm nay định đi sắm ít quần áo cho con gái. Sắp thi vào THPT rồi, nó bảo, phải có quần áo mới để “tổ chức sự kiện” làm kỷ niệm cùng các bạn.
- Con bé tuổi bằng cậu cả nhà mình nhỉ. Hôm trước cũng thấy về nhà khoe bố mẹ tuần sau lớp con tổ chức chụp ảnh kỷ yếu.
- Đang đau đầu chuyện ảnh kỷ yếu đây! Con gái mình yêu cầu mẹ sắm bộ áo dài trắng, váy trắng và thuê thêm bộ đầm dạ tiệc cũng màu trắng. Thấy bảo, chi hội cha mẹ học sinh của lớp tổ chức cho các con chụp ảnh ở phim trường từ sáng đến tối, đóng hơn một triệu đồng để thuê phương tiện đi lại, tiền vé vào cửa, thuê hẳn ê kíp trang điểm…! Nghe con nói vậy, mình cũng băn khoăn….Chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp một thời học trò cũng là điều ý nghĩa và nên làm, tuy nhiên, chụp thế nào cho phù hợp độ tuổi học sinh là vấn đề đáng bàn. Thấy con đòi đầm dạ tiệc hở vai, trễ cổ để chụp ảnh kỷ yếu thì thực sự mình thấy không phù hợp…
- Ừ, chuyện này có nhiều vấn đề đáng bàn. Với sự phát triển của mạng xã hội, việc chụp ảnh kỷ yếu cũng bị tác động bởi lối “sống ảo”. Không ít bộ ảnh kỷ yếu kiểu “độc”, “lạ” phải nhận “gạch đá” khi “khoe” lên mạng. Mới đây, dư luận lên tiếng việc chụp ảnh kỷ yếu với kiểu nữ sinh “đè đầu cưỡi cổ” nam sinh, rồi tạo dáng phản cảm, ăn mặc kệch cỡm, áo dài kết hợp quần ngắn cũn cỡn, hoặc trang phục lố lăng, hở hang... không phù hợp lứa tuổi.
Thấy bạn có phần bức xúc, chị Trang trầm tư:
- Hiện có không ít biến tướng trong chụp ảnh kỷ yếu, như đua đòi làm hoành tráng, “chịu chơi”, càng “độc, lạ” càng tốt, không phù hợp lứa tuổi, thuần phong mỹ tục, dẫn đến tình trạng ảnh kỷ yếu thành trò lố phản cảm, mất đi ý nghĩa, giá trị đích thực vốn có… Nếu không kịp thời nhắc nhở, bọn trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi xu hướng phản cảm, thiếu văn hóa này.
Chị Hoàn khẳng định:
- Cũng do nhận thức của một bộ phận giới trẻ chưa đầy đủ, chưa hiểu hết giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa của chụp ảnh lưu niệm. Chưa nói việc đầu tư quá mức về thời gian, chi phí vào bộ ảnh kỷ yếu là không nên với học sinh, sinh viên… Mình nghĩ, cha mẹ, thầy, cô giáo cần có sự uốn nắn, góp ý, định hướng, giúp các con lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh kỷ yếu phù hợp lứa tuổi, mang ý nghĩa lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về thời học trò trong sáng, hồn nhiên. Không nên biến việc chụp ảnh kỷ yếu thành trào lưu “sống ảo” vô bổ, lãng phí, ảnh hưởng đến lối sống, nhận thức về giá trị thẩm mỹ của giới trẻ./.
Dương Thanh