- Để mẹ mang tưới cây, nước rửa rau lần cuối sạch thế này mà đổ đi thì lãng phí lắm con ạ!
Mai cười:
- Chậu nước đáng bao nhiêu mà mẹ phải tiết kiệm cho khổ?
- Con không thấy là tuần qua người dân Hà Nội khốn đốn vì thiếu nước sạch đấy à? Mọi người phải xếp hàng đợi đến 1, 2 giờ sáng để lấy được vài xô nước. Nhiều gia đình huy động hết xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch về nấu ăn và đôn đáo tìm cách tái sử dụng nước thải sinh hoạt để xả... nhà vệ sinh. Có gia đình phải mua nước đóng chai về tắm cho em bé mới sinh, dùng nước khoáng để nấu ăn…
Thấy con gái im lặng, bà Mẫn nói tiếp:
- Nhìn cảnh người Hà Nội xếp hàng đợi lấy nước, mẹ lại nhớ thời kỳ bao cấp, cách đây hơn 30 năm, lúc đó con chưa ra đời…Mẹ cùng các dì phải thay nhau dậy thật sớm, xếp hàng ở vòi nước công cộng chảy ri rỉ chờ lấy nước... Những năm tháng đó, chuyện vềnước sạch luôn ám ảnh tâm trí các gia đình. Hằng ngày, trừ nấu cơm, đun nước để uống, các việc khác đều phải tận dụng nước triệt để. Bắt đầu từ vo gạo kết hợp rửa rau, xong lại tận dụng giặt giẻ lau nhà. Quần áo thay ra tập trung giặt một lần. Nhiều gia đình còn tiết kiệm nước bằng cách ra các ao, hồ, sông gần nơi sinh sống tắm, giặt. Đúng là “khó nên phải khéo”. Vì thế, thói quen tiết kiệm nước sạch ăn sâu vào tâm thức nhiều người đến giờ…!
-Thời đó khổ thật mẹ nhỉ? Nhưng bây giờ cuộc sống đã khác xa, con nghĩ đâu cần như vậy nữa…
Bà Mẫn trầm tư:
- Trở lại chuyện nước nhiễm bẩn ở Hà Nội, mẹ không bàn đến trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như đơn vị cung cấp nước, mà từ sự việc này, quan trọng là mỗi người tự rút ra bài học cho mình về chuyện không lãng phí nước sạch. Vẫn cần sử dụng hợp lý, vừa đủ ngay khi chưa thiếu nước con ạ. Tiết kiệm để những người khác có nước sạch để dùng. Không chỉ người lớn tiết kiệm mà còn phải quan tâm xây dựng cho con trẻ ý thức tiết kiệm nước sạch, cũng như các kỹ năng cần thiết để thích ứng với điều kiện nguồn nước sẽ ngày càng khan hiếm. Các nhà khoa học cảnh báo từ lâu rồi, tài nguyên nước sạch không phải là vô tận.
-Mẹ nói đúng ạ. Sự việc Hà Nội thiếu nước cũng là dịp nhắc nhở mỗi người ý thức tiết kiệm nước sạch. Từ nay, nước rửa rau con sẽ dùng tưới cây, không sẵn tay đổ đi như trước nữa!
Dương Thanh